minhthanhco-lmt
04-07-2012, 09:33 AM
Sẽ có một ngày bạn không đến
Đứt chuỗi cườm kỉ niệm tôi xâu
Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
Về đâu?
Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố
Có khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gãy
Níu nghiêng trời từng giọt mưa bay
Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh
Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới
Chỉ riêng chúng ta chẳng thể nào cháy nổi
Như một thời mười bảy đã trôi qua
Có một ngày bạn sẽ quên
Để lòng tinh khôi thanh thản
Sợi tóc đã vào thơ sẽ không bao giờ bạc
Cả bốn mùa mưa nắng vẫn xanh tươi
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi một nỗi bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn hối tiếc
Rồi mai đây tôi sẽ thành người lớn
Còn ai đi nhặt lá phượng hồng?
Để trong lớp một màu đo đỏ
Rồi ai làm con thuyền giấy trắng?
Mùa hạ về lấp lánh trên sông
Đứt chuỗi cườm kỉ niệm tôi xâu
Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
Về đâu?
Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố
Có khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gãy
Níu nghiêng trời từng giọt mưa bay
Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh
Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới
Chỉ riêng chúng ta chẳng thể nào cháy nổi
Như một thời mười bảy đã trôi qua
Có một ngày bạn sẽ quên
Để lòng tinh khôi thanh thản
Sợi tóc đã vào thơ sẽ không bao giờ bạc
Cả bốn mùa mưa nắng vẫn xanh tươi
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi một nỗi bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn hối tiếc
Rồi mai đây tôi sẽ thành người lớn
Còn ai đi nhặt lá phượng hồng?
Để trong lớp một màu đo đỏ
Rồi ai làm con thuyền giấy trắng?
Mùa hạ về lấp lánh trên sông