yensaokh
10-07-2012, 02:00 PM
http://www.ued.edu.vn/khoaly/file.php/1/HINH/Chuc_mung_nam_moi_2011.jpg
Mới đó mà đã đến tết. Thời gian trôi nhanh quá phải không mọi người . Chỉ còn vài phúc nữa thôi, thì mỗi người chúng ta ai nấy đều có thêm một tuổi. Có người già hơn, và cũng có người lớn hơn. Tết đến rồi tết lại đi. Cái quý giá nhất mà nó để lại là tình yêu thương. Tết là biểu tượng cho hạnh phúc, sung túc, ấm cúng. Vì vậy, MR.VoON tự tay viết đoạn cảm xúc này dành cho mọi người trên ASk. Với ước mong, chúng ta sẽ gần lại và hiểu nhau hơn. Vì một thể giới không vắng tình yêu.
-----------
Chúc mọi người và gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc
Mới đó mà đã đến tết. Thời gian trôi nhanh quá phải không mọi người . Chỉ còn vài phúc nữa thôi, thì mỗi người chúng ta ai nấy đều có thêm một tuổi. Có người già hơn, và cũng có người lớn hơn. Tết đến rồi tết lại đi. Cái quý giá nhất mà nó để lại là tình yêu thương. Tết là biểu tượng cho hạnh phúc, sung túc, ấm cúng. Vì vậy, MR.VoON tự tay viết đoạn cảm xúc này dành cho mọi người trên ASk. Với ước mong, chúng ta sẽ gần lại và hiểu nhau hơn. Vì một thể giới không vắng tình yêu.
-----------
Chúc mọi người và gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc