minhphathcm
04-07-2012, 09:35 AM
ÔI ! THỜI GIAN
Thời gian trôi vô tình không đứng đợi,
Để một lần tôi nhìn lại ngày xưa,
Ngày áo trắng tan trường trong nỗi nhớ,
Làm bồi hồi, xao xuyến mắt ai trông...
Ngày hôm qua biết đâu là kỉ niệm,
Chỉ ngây thơ một ngày nữa qua rồi,
Bao buồn vui khép tạm vào trang vở,
Để ngày sau lật lại mắt nhòe sương.
Mười hai năm tôi sống giữa yêu thương,
Dưới mái trường trong vòng tay bè bạn,
Lòng cứ ngỡ tháng năm dài vô hạn,
Bỗng giật mình. Ôi!giờ khắc chia ly...
Thời gian trôi vô tình không đứng đợi,
Để một lần tôi nhìn lại ngày xưa,
Ngày áo trắng tan trường trong nỗi nhớ,
Làm bồi hồi, xao xuyến mắt ai trông...
Ngày hôm qua biết đâu là kỉ niệm,
Chỉ ngây thơ một ngày nữa qua rồi,
Bao buồn vui khép tạm vào trang vở,
Để ngày sau lật lại mắt nhòe sương.
Mười hai năm tôi sống giữa yêu thương,
Dưới mái trường trong vòng tay bè bạn,
Lòng cứ ngỡ tháng năm dài vô hạn,
Bỗng giật mình. Ôi!giờ khắc chia ly...