gago
04-07-2012, 09:35 AM
Tìm lại ký ức . . .
http://radio.anhsaokhuya.net/uploads/news/banbe/tinh-ban.jpg
Rồi cũng đến lúc chia tay. Dù cho người ta có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào đi nữa thì lúc chia tay cũng làm sao tránh nỗi những hụt hẩng, bâng khuâng giống như đã bỏ quên một thứ gì đó ở phía sau. Phải thôi , thứ mà chúng ta bỏ lại phía sau chính là những năm tháng đã qua , nơi có biết bao nhiêu những kỷ niệm chẳng thể phai nhòa. Không phải là chúng ta quên , mà cuộc đời là như thế. Làm sao có thể mang đi được mọi thứ đúng ko.
Kỷ niệm chia đều cho tất cả chúng ta . Rồi ngày mai , đó sẽ là hành trang vô giá để chúng ta bước tiếp trên những con đường.
Ngày chia tay , dù có là kẻ chỉ quen với những nụ cười trên môi, hay những khuôn mặt lạnh lùng khép kín, thì cũng ko thể tránh nổi những phút chạnh lòng. Nhớ lắm chứ những lúc vui buồn có nhau, những lúc giận hờn vô cớ. Nhớ cả những thứ mà bấy lâu ta đã vô tâm ko để ý , nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tiếng ve kêu...nhớ nhớ.
Rất bình thường thôi, nhưng rồi sẽ ra đi tất cả. Vẫn còn đứng bên nhau, vậy mà sao lại thấy mình lẻ loi như thế. Ngày mai ai sẽ là người bước bên mình nữa đây.
Các bạn ơi. làm sao tôi có thể sống thiếu các bạn. Làm sao tôi có thể quen được rằng rồi đây tôi sẽ không còn được gặp các bạn nữa. Tôi biết tìm các bạn ở đâu ?!!!!!!!.
Đừng trách tôi vì những giọt nước mắt đã rơi, ở đây ko có chỗ cho những anh hùng.
Rồi ngày mai chúng ta sẽ trở lại phải ko ? Ừ , sẽ trở lại. Nhưng rồi có còn được như những ngày xưa nữa. Rồi ngày mai, ai cũng có những cuộc sống riêng của mình, mỗi người một lựa chọn khác nhau. Kỷ niệm vẫn còn đó, in trong sâu thăm mỗi người. Nhưng những mảnh ghép sẽ ko còn đầy đủ như xưa. Ngày mai , ngày mai.....
" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thơi gian trở lại. ...."
phutbinhyen ( một thời đã qua )
http://netdepviet.org/shares/01-2011/mong-uoc-ky-niem-xua.mp3
http://radio.anhsaokhuya.net/uploads/news/banbe/tinh-ban.jpg
Rồi cũng đến lúc chia tay. Dù cho người ta có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào đi nữa thì lúc chia tay cũng làm sao tránh nỗi những hụt hẩng, bâng khuâng giống như đã bỏ quên một thứ gì đó ở phía sau. Phải thôi , thứ mà chúng ta bỏ lại phía sau chính là những năm tháng đã qua , nơi có biết bao nhiêu những kỷ niệm chẳng thể phai nhòa. Không phải là chúng ta quên , mà cuộc đời là như thế. Làm sao có thể mang đi được mọi thứ đúng ko.
Kỷ niệm chia đều cho tất cả chúng ta . Rồi ngày mai , đó sẽ là hành trang vô giá để chúng ta bước tiếp trên những con đường.
Ngày chia tay , dù có là kẻ chỉ quen với những nụ cười trên môi, hay những khuôn mặt lạnh lùng khép kín, thì cũng ko thể tránh nổi những phút chạnh lòng. Nhớ lắm chứ những lúc vui buồn có nhau, những lúc giận hờn vô cớ. Nhớ cả những thứ mà bấy lâu ta đã vô tâm ko để ý , nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tiếng ve kêu...nhớ nhớ.
Rất bình thường thôi, nhưng rồi sẽ ra đi tất cả. Vẫn còn đứng bên nhau, vậy mà sao lại thấy mình lẻ loi như thế. Ngày mai ai sẽ là người bước bên mình nữa đây.
Các bạn ơi. làm sao tôi có thể sống thiếu các bạn. Làm sao tôi có thể quen được rằng rồi đây tôi sẽ không còn được gặp các bạn nữa. Tôi biết tìm các bạn ở đâu ?!!!!!!!.
Đừng trách tôi vì những giọt nước mắt đã rơi, ở đây ko có chỗ cho những anh hùng.
Rồi ngày mai chúng ta sẽ trở lại phải ko ? Ừ , sẽ trở lại. Nhưng rồi có còn được như những ngày xưa nữa. Rồi ngày mai, ai cũng có những cuộc sống riêng của mình, mỗi người một lựa chọn khác nhau. Kỷ niệm vẫn còn đó, in trong sâu thăm mỗi người. Nhưng những mảnh ghép sẽ ko còn đầy đủ như xưa. Ngày mai , ngày mai.....
" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thơi gian trở lại. ...."
phutbinhyen ( một thời đã qua )
http://netdepviet.org/shares/01-2011/mong-uoc-ky-niem-xua.mp3