gago
04-07-2012, 09:37 AM
Xanh ngát trời mây tỏa xóm làng.
Nắng ngời trong gió trải thênh thang.
Dăm tà áo trắng không vương vấn
Dưới bóng vòm cây mãi rộn ràng.
Thon thả sườn non, cỏ biếc đầy.
Đôi bò gặm cỏ lẫn trong cây.
Chiều xưa lên núi xem phong cảnh,
Ngỡ cuộc thanh bình chỉ với tay.
Xuân ấy vàng hoa dưới cột cờ.
Gió xuân dịu vợi thả hồn thơ.
Bướm bầy phía núi bay ngang cửa,
Lớp học trong giờ ngóng ngẩn ngơ.
Hè ấy tan trường phượng nở mau.
Phương trời bè bạn cách chia nhau.
Tôi đi không bóng hình lưu niệm
Một dáng người xưa cũng nhạt màu.
giomuahe
Nắng ngời trong gió trải thênh thang.
Dăm tà áo trắng không vương vấn
Dưới bóng vòm cây mãi rộn ràng.
Thon thả sườn non, cỏ biếc đầy.
Đôi bò gặm cỏ lẫn trong cây.
Chiều xưa lên núi xem phong cảnh,
Ngỡ cuộc thanh bình chỉ với tay.
Xuân ấy vàng hoa dưới cột cờ.
Gió xuân dịu vợi thả hồn thơ.
Bướm bầy phía núi bay ngang cửa,
Lớp học trong giờ ngóng ngẩn ngơ.
Hè ấy tan trường phượng nở mau.
Phương trời bè bạn cách chia nhau.
Tôi đi không bóng hình lưu niệm
Một dáng người xưa cũng nhạt màu.
giomuahe