doolimbcf
04-07-2012, 09:39 AM
Đừng nhớ anh trong những đêm chưa ngủ
Kẻo hôm sau lại nũng niụ bắt đền
Anh có trả cách nào cũng ko đủ
Bé sẽ hờn anh sẽ thấy ko yên
Đừng nhớ anh giữa đám đông bè bạn
Đừng ngẩn ngơ bọn chúng sẽ trêu cười
Mà anh biết: Bé anh chúa lãng mạn
Đỏ mặt rồi giận đến phát khóc thôi
Đừng nhớ anh trong chiều mưa đầy gió
Kẻo hạt mưa ướt thẩm đôi mi buồn
Tay sẽ lạnh và thèm bên anh đó
Ngắm đôi người khúc khích, tủi thân hơn
Đừng nhớ anh... à mà... bé cứ nhớ
Để cho anh ko bắt chước dỗi hờn
Chỉ đôi lúc chân một mình qua phố
Xin bé đừng cuối mặt: "Ta cô đơn"
Kẻo hôm sau lại nũng niụ bắt đền
Anh có trả cách nào cũng ko đủ
Bé sẽ hờn anh sẽ thấy ko yên
Đừng nhớ anh giữa đám đông bè bạn
Đừng ngẩn ngơ bọn chúng sẽ trêu cười
Mà anh biết: Bé anh chúa lãng mạn
Đỏ mặt rồi giận đến phát khóc thôi
Đừng nhớ anh trong chiều mưa đầy gió
Kẻo hạt mưa ướt thẩm đôi mi buồn
Tay sẽ lạnh và thèm bên anh đó
Ngắm đôi người khúc khích, tủi thân hơn
Đừng nhớ anh... à mà... bé cứ nhớ
Để cho anh ko bắt chước dỗi hờn
Chỉ đôi lúc chân một mình qua phố
Xin bé đừng cuối mặt: "Ta cô đơn"