View Full Version : Một chiếc giày
phuthi
11-07-2012, 09:40 AM
Mahatma Gandhi ngồi trên một chuyến tàu và đang ngắm nghía một đôi giày mới mua rất đẹp. Bất ngờ anh phục vụ đi qua và vô tình đụng phải ông ta, một chiếc giày văng qua cửa sổ và rơi xuống đường ray. Ngay lập tức, ông chồm người ra ngoài và ném luôn chiếc giày còn lại xuống đường trước sự ngạc nhiên của tất mọi người. Một hành khách không nén được thắc mắc đã lên tiếng hỏi ông tại sao lại làm như vậy. Gandhi mỉm cười và đáp: “Khi một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giầy thứ nhất trên đường ray thì họ cũng sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để mang”
hungbaoco
11-07-2012, 09:40 AM
Trong cuộc sống, khi người ta mất đi một thứ gì đó, người ta thường có thái độ tiếc nuối và muốn giành lại cho bằng được. Cho dù không thể giành lại được nữa, cũng cố gắng níu giữ những thứ còn lại. Nhưng thử nghĩ xem, bạn có thể làm gì chỉ với một chiếc giày còn lại?
Khi có thể cho đi một thứ gì đó, hãy cho đi trọn vẹn. Cuộc sống sẽ trả lại cho ta theo một cách khác, ít nhất là một niềm vui và sự thanh thản.
Mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn có đủ can đảm để cho đi một chiếc giày...
benco_group
11-07-2012, 09:40 AM
cuộc sống thật tuyệt vời khi có bao nhiêu người hiền hậu
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.