![]() |
Radio số 05: Những dải Ruy-băng tình yêu
![]() [audio]http://data.anhsaokhuya.net/radio-ask/ask05.mp3[/audio] BTV: Súp Lơ MC: Muối Radio AnhSaoKhuya: Câu chuyện kể rằng có một chàng trai không may gây ra tội, mặc dù rất hối hận nhưng se vẫn phải ngồi tù 3 năm. Lúc này anh đang yêu một cô gái và 2 người chuẩn bị kết hôn. Sự việc xảy ra đột ngột đến nỗi anh không kịp có một lời giải thích nào vời người yêu, trước khi bị cảnh sát bắt đi anh chỉ có thể nhắn với cô gái: " 3 năm nữa anh sẽ quay trở lại, nếu em vẫn còn chờ anh thì hãy cột một dải ruy băng lên cây sồi già giũa quảng trường". Ở quảng trường trung tâm ngôi làng họ sống có 1 cây sồi già rất lớn nơi mọi người tụ tập chuyện trò còn lũ trẻ con thì chạy nhảy vui đùa. 3 năm trôi qua rất nhanh, chàng trai không hề nhận đuọc 1 lá thư hay 1 cuộc thăm hỏi nào từ cô gái nhưng trái tim vẫn thôi thúc bước chân anh bước đến nơi cây sồi già ngày trở về. Đã có lúc ngập ngừng anh địnhquay gót đi về hướng khác, 1 lần, 2 lần, cuối cùng chàng trai vẫn quyết định phải đối mặt rằng anh thục sự đã mất đi người yêu. Nhưng ngày hôm đó mọi ngưởi ngôi làng nọ đã ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy 1 chàng trai bật khóc đứng trước cây sồi già ở quảng trường trung tâm trở nên vàng rực vì được buộc bằng những sợi ruy băng. ![]() Còn bạn, bạn đã bao giờ thắt 1 sợi ruy băng màu vàng nào cho chính tình yêu của mình chưa - sợi ruy băng để chứng tỏ rằng bạn yêu người ấy, bạn cần người ấy và bạn sẵn sàng hy sinh chờ đợi người ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cũng không khó để học cách thắt sợi ruy băng bé tẹo ấy đâu, nhưng điều mà bạn nhận đc gấp 10 lần, 100 lần, à không, có lẽ phải là 1000 lần cơ đấy, sẽ là 1 nụ cười thật tươi, 1 cái ôm xiết thật chặt hay những giọt nước mắt hạnh phúc như của chàng trai trong câu chuyện ở trên, họ sẽ trao tặng cho bạn tình yêu, sẽ đặt tất cả tình yêu và tâm hồn của họ vào đôi tay của bạn - món quà ấy thật vô giá, đúng không nào? Sẽ như thế nào nếu bạn có 1 sợi ruy băng dài thật dài nhưng lại không biết thắt nó thành những chiếc nơ xinh xinh, phải chăng lúc đó dải ruy băng chỉ còn là 1 đoạn dây vô nghĩa, chẳng ai biết đc là nó đẹp thế nào, đáng yêu đến như thế nào và hữu ích đến nhường nào. Đến 1 ngày nào đó dải ruy băng sẽ bị rối tung lên, thật bực bội và mất thời gian khi phải ngồi tháo từng nút thắt vướng víu, có thể ta không đủ kiên nhẫn để gỡ mớ bòng bong ấy ra, 1 phút tức giận ta quăng chúng đi để ngày nào đó phải tiếc nuối đi tim lại, cứ cho là bạn gỡ ra được thì dải ruy băng cũng đã nhăn nhúm 1 cách thảm hại đến nỗi không thể nhận ra sợi dây xinh đẹp ngày nào. Vì vậy đừng cất dải ruy băng ấy cho riêng mình, chẳng phải sẽ lãng phí lắm sao, hãy học cách thắt ruy băng và đem tặng nơ cho người bạn yêu thương, hãy tưởng tượng rằng họ sẽ hạnh phúc như thế nào khi nhận được món quà mà bạn trao tặng nhé! ![]() ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------ Mọi đóng góp , chia sẻ xin gửi về radio@anhsaokhuya.net hoặc gửi trực tiếp tại diễn đàn AnhSaoKhuya.Net http://anhsaokhuya.net/diendan |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:40 AM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.