![]() |
Truyện 298: Cho dù chẳng bao giờ chạm đến được ước mơ
[AUDIO]http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/truyen-hay/298-Cho du chang bao gio cham toi duoc uoc mo.mp3[/AUDIO]
Vừa làm toán, tôi vừa đánh chén lần lượt từng chiếc bánh, thật ngon lành. Nói chung là nhỏ Giang ngốc hết biết. Xương cốt nó mỏng manh yếu ớt, một tháng hai lần, ba của Giang phải đưa nó vào bệnh viện làm trị liệu. Mới đây, nó phải nghỉ học hai tuần vì các cơn đau buốt liên tiếp phát ra từ trong xương. Ai cũng mong nó khỏe mạnh bằng nữa người khác thôi là tốt rồi. Thế mà nó còn mơ mộng hảo huyền làm nghệ sĩ múa kia đấy. Thực hiện: Tammy. Tác giả: Minh Minh Bài hát: A Thousand Years - Christina Perri |
lại 1 câu chuyện ngắn gửi về phương nào đây
|
Bị lỗi rồi a ơi.
K nghe được ạ :(=(( |
Đã nghe được rồi đó :)
|
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:41 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.