Chợ thông tin Văn học Việt Nam

Chợ thông tin Văn học Việt Nam (http://vanhoc.sangnhuong.com/index.php)
-   Nhật Ký Online (http://vanhoc.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=62)
-   -   S2 đắng (http://vanhoc.sangnhuong.com/showthread.php?t=18519)

tamexim 27-07-2012 09:35 AM

S2 đắng
 
viết theo cảm xúc và suy nghĩ của nó
đến hôm nay đã được 3 tuần, nó vẫn nhớ anh, phải nói như thế nào nhỉ nhớ theo cảm giác, cảm xúc hay tình cảm nó cũng không biết nữa, nhưng nhớ là một chuyện còn để chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống của nó hay không là một chuyện khác
khi sóng gió qua đi thì mọi thứ sẽ trở nên yên lặng và bình dị như những gì vốn có lúc ban đầu. Bài học bước đầu vào cuộc sống có nhất thiết phải cay đắng đến như vậy không??. Ngã thì cũng đã ngã rồi. phải biết đứng dậy và vượt qua vấp ngã pử đâu thì phải biết đứng lên tại đó. Tình cảm con người những gì nó nhận được cay đắng hơn nó tưởng
Nó một cô gái vừa tròn 18 tuổi có vẻ bề ngoài không ưa nhìn theo cách gọi bạn nó thường gọi nó là bé vịt
Anh một người con trai nó vô tình quen
Cũng giống như bao con người khác nó có một trái tim khao khát được yêu thương, che trở. nhưng do cú vấp ngã của cuộc tình trước mà nó đóng chặt cưar trái tim mình. nó không muốn yêu thêm mọtt ai nữa. Trong suy nghĩ của nó lúc bấy giờ chỉ có sự cô độc nó ngừng yêu thương, ngừng hi vọng vào một hạnh phúc.
Lần đầu tiên nó và anh ghặp nhau. Anh dịu dàng quan tâm chiều chuộng nó. Nó chưa bao giờ cảm nhận được cài cảm giác như vậy hình như nó thích anh. Anh đã làm suy nghĩ của nó thay đổi. Nó bắt đầu biết hi vọng, hi vọng về một hạnh phúc của anh và nó. Nhưng nó vẫn chưa giám thú nhận với trái tim mình rằng nó yêu anh. Vì nó sợ sợ sự tan vỡ. Nó cố trốn tránh tình cảm của mình. cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời bồng bột. cái gì đến rồi cũng sẽ đến như giọt nước tràn ly. Tình cảm của nó giành cho anh lớn dần, kìm nén mãi rồi cũng phải vỡ ra. Nó thú nhận với anh với trái tim mình rằng nó yêu anh thật, rất thật. Nó yêu anh từ cái nhỏ nhất anh giành cho nó là nụ cười đến tất cả nhưng gì là của anh khi anh ở bên cạnh nó. mặc dù thời gian anh giành cho nó rất ít.
Anh người mà nó yêu. Đằng sau anh là anh khác con người anh khi đứng trước nó. anh giả dối lừa nó nhiều. anh bất chấp tất cả, đánh đổi một tình yêu hạnh phúc chính anh đang có với một người con gái khác, dẫm đạp lên trái tim rớm máu của nó giành cho anh. để đổi lại thứ được gọi là phù du.
Khi đã đưa chân vào tình bước vào tro chơi tình cảm anh giành cho nó, nó đã ít nhiều nhận ra một điều gì đó giả dối ở con người anh, nó hiểu hiều nhiều lắm, nó hiểu anh đến với nó vì cái gì và vì sao. Nhưng hết lần này đến lần khác nó bị lu mờ trước tình cảm của nó và sự giả dối ngọt ngảo chứa đầy cay đắng của anh giành cho nó.
Vì những cài phù du mà anh cần ở nó đã nhiều lấn anh chạm đến trái tim nó làm những vết thương bắt đầu liền sẹo lại nứt vỡ rồi chảy máu nhiều hơn làm nó đau nó chỉ biết chiu đựng một mình. nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lện nào nó cũng không hiểu tại sao nữa, cũng có lẽ vì vậy mà tình cảm của nó không trọn vẹn như nó nghĩ
Rồi cái ngày đó ngày mà định mệnh bắt trái tim nó phải đau thật đau. trò chơi tình yêu của anh giành cho nó kết thúc. mọi chuyện vỡ lẽ anh nói yêu nó trong khi anh yêu một người con gái khác. người con gái đó đa gọi cho nó nói chuyện với nó... Nó cố gắng gọi điện cho anh nhắn tin cho anh hi vọng nhận được một lời giải thích nào đó trong vô vọng cái mà nó nhận được là một mình một câu xin lỗi của nah giành cho nó cũng không hề có. Nó đau nó sốc nó nhận ra anh đến với nó vì một thứ vô hình. một mình trong bóng tối nó đi bộ dưới trời lạnh của mùa đông ( sở thích lạ thường của nó)
từ khi yêu anh đên khi kết thúc tình yêu giả dối anh giành cho nó nó không hề trách anh có trách cũng chỉ trách bản thân nó đã quá yêu anh.
mọi truyện đã kết thúc nó sẽ sống cuộc sống như trước đây "Alone" cuốc sống của nó sẽ đẹp hơn binh yên hơn khi không có anh. Nó đã thôi hi vọng vào tinh yêu nữa. ngừng lại để đi trên một con đường khác mà không có tinh yêu
Trái tim nó rạn nứt đưng trạm vào nó nũa nha nó sẽ vỡ tan ra đấy
Smile~..........
nụ cười của nó!!!
nó sẽ cười thật nhiều để cho những ai yêu thương nó cảm thấy hạnh phúc
những ai ghét nó sẽ tức phát chết vì ghen tức với nó
Lêu!!!Lêu!!!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:32 PM

© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.