![]() |
Gửi anh... quá khứ của em!
Chợt một cái nhìn, một hình dáng thân quen đã làm sống dậy tình yêu trong em. Em đã có một thời yêu anh sao? Em đã có một thời ngu ngơ viết những bài thơ về anh với những niềm đau chan chứa, em đã có một thời yêu anh, khóc và đau khổ vì anh sao?
Cứ ngỡ rằng tình yêu ấy đã rã rời theo những cơn mưa cuối hạ khi anh đi cùng người con gái khác, cứ ngỡ rằng tình yêu ấy đã chết lặng trong một ngày đầu thu khi anh ở vai trò là một chú rể hạnh phúc trong niềm vui lứa đôi. Hôm nay gặp lại anh. Anh và em vẫn vô tình đi qua nhau như thuở nào, như ba năm về trước với những xốn xang trong nhau. Tình yêu ấy đã gợn lên trong lòng em những nhói đau khi anh đã làm cha của 1 đứa trẻ. Phải rồi, ba năm đã qua rồi còn đâu. Cứ ngỡ như miền cổ tích xa xôi, mơ hồ, nhạt nhòa. Cuộc đời đã lôi em đi về những miền cảm xúc, những yêu thương với những cuộc tình mới. Và em nghĩ em đã hoàn toàn quên anh. - Dạo này em thế nào? Tiếng nói anh vẫn trầm ấm như thuở nào. Em hốt hoảng giữ tim mình đúng nhịp và chạy trốn ngày xưa. -Chào anh! Không nói thêm một lời nào nữa, em bước đi vội vã để trốn tránh ánh mắt anh. Anh luôn nhìn em thương xót. Mỗi lần như vậy em thấy như có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đang cứa vào lòng em. Em sợ sự thương xót. Và em đã bị tổn thương nhiều vì ánh mắt thương hại, những cử chỉ quan tâm như người ta làm từ thiện, bố thí chút tình cảm còn dư thừa cho em. Em đau lòng như muốn vỡ vụn và nổ tung. Cứ ngỡ đã có thể quên anh, cứ ngỡ suy nghĩ em đã rời xa anh, cứ ngỡ không còn phải đau xót thêm nữa. Nhưng em đã vỡ vụn và òa khóc. Em chạy mải miết chạy khỏi quá khứ, ấy vậy mà luôn hình dung thấy một hình bóng đứng sau nhìn em đau khổ. Ngày đó anh thật tàn nhẫn khi chỉ lợi dụng tình cảm em, bố thí tình yêu cho một đứa ngốc như em. Em đã thoát khỏi quá khứ, người yêu của em bây giờ đã sưởi ấm hiện tại trong em. Em ngủ vùi trong những hạnh phúc, những quan tâm che chở để mong quên đi quá khứ kia. Nhưng chẳng thể nào thay đổi được quá khứ. Và em đã nhói lòng, đã đau khổ và vỡ vụn mỗi khi gặp lại anh. Ngủ yên nhé quá khứ trong em, ngủ yên nhé những rung động đầu tiên để rồi chìm đắm trong những xót xa và vỡ vụn. Hạnh phúc anh nhé- người đã từng bố thí cho em chút yêu thương. |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:59 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.