Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:45 AM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 89
Với con
Tác giả: Thạch Quỳ
Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường sỏi đá
Cha e con đến lớp...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:44 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 132
Hạnh phúc là khi ...
http://thongtinonline.net/root/upload/images/news/2009/02/3/happiness-is-post-keelyb.jpgVới tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:39 PM
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 117
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:38 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 179
Hình tam giác muôn đời !
Trên con...
Hình tam giác muôn đời !
Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới:
Một người rất yêu tôi,
Còn tôi yêu người khác.
Người sống trong khao khát
Trong...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:38 PM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 115
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:34 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 467
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:26 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 145
NỖI...
NỖI NHỚ
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/nguyen%20tuong%20thuy%2022.jpg
Chợt nghe nỗi nhớ dội về
Là câu lục bát đêm hè mẹ ru
Con nằm yên giấc trẻ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:23 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 152
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:18 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 78
Rao bán bồ tui!
Bồ người mái tóc mượt mà
Bồ tui... "sư tử" như là... con ma.
Bồ người áo trắng thướt tha
Bồ tui váy ngắn, áo da... theo thời.
Bồ người ăn uống trước...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:13 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 73
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:05 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 48
Thơ Vô Đề
Anh nghẹn ngào viết dòng chữ cuối
Gửi tặng em hai chữ biệt ly
Khi xa em anh chẳng biết nói gì
Hồn tê tái đi vào trong tuyết lạnh
Em đâu biết tim anh tan...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:02 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 114
Yêu
người ta bảo vướng vòng dây tình ái
là đau đời lòng nhiễm bụi trần ai
còn tôi bảo chất men nồng tình ái
thấm vào lòng đời sẽ vĩnh hằng say
thà say mãi...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:56 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 139
Viết Blog Cho Em
Vk xấu xí - kục nợ của Anh
Lại một ngày nữa mình đc bên nhau
Vẫn iu trong xa cách tình xa xôi
Trước xa lạ, nay nên Vk thành Ck
Ngày qua ngày Anh nhớ bóng hình...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:49 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 176
LẺ MỘT NGƯỜI QUEN
...
LẺ MỘT NGƯỜI QUEN
http://lucbat.com/admin/upload/1110509064923.jpg
cho dù em cứ là ai
cái đêm mụ mị đủ lai rai buồn
trót mùa dặt dẹo mây nguồn
trời xòe góc...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:40 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 229
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:38 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 175
|