Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:38 AM
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 146
Bụi Phấn 2
Khi ngày mai em xa mái...
Bụi Phấn 2
Khi ngày mai em xa mái trường
thầy vẫn đứng bục giảng vấn vươn
viết bài học cuối còn giang dở
bảng đen lưu bóng thầy thân thương
Bụi rơi...
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:31 AM
|
Trả lời: 7
Lần đọc: 136
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:25 AM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 182
Chương 8:
Bên phải là sân khấu giới...
Chương 8:
Bên phải là sân khấu giới thiệu quảng cáo sản phẩm kem dưỡng da, bối cảnh trang trí toàn màu da cam, người dẫn chương trình đang phát cho khán giả...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:38 PM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 115
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:36 PM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 122
Những bài thơ hay
Người đến sau
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Em đừng buồn để má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:34 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 467
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:32 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 158
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:29 PM
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 131
Người ơi !
Đến bao giờ Hoa chẳng có...
Người ơi !
Đến bao giờ Hoa chẳng có lệ rơi
Chẳng buồn tủi, chẳng sầu dâng khóe mắt
Chẳng nhận trao một chữ tình góp nhặt
Đừng vô hồn để cho cánh Hoa...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:28 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 94
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:26 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 78
Tình Yêu và Hóa Học
anh biết em qua đường cong chuẩn độ
rồi quen nhau qua hằng số cân bằng
ta gặp nhau qua phương trình liên hệ
phản ứng cho-nhận ta lại mến nhau.
như một lẽ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:17 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 88
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:04 PM
|
Trả lời: 7
Lần đọc: 145
Lục bát mỗi ngày!
CHÂN TRỜI KHÔNG ANH
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/truc%2022(1).jpg
Cánh sương thánh thót lá xanh
Chiều nghiêng vạt nắng dỗ dành ca dao
Nhớ xưa. Nhớ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:01 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 74
Bài thơ đầu em viết cho anh!
Bài thơ đầu em viết cho anh
Mang nỗi đau em biết anh đã giấu.
Bao ngày nhớ, yêu em trong thầm lặng
Xót xa, mong mỏi nhưng có được...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:57 PM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 91
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:48 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 63
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:47 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 79
Vô đề
Có phải là anh đã qúa tham lam?
Khi muốn nơi em chỉ mình anh hiện diện
Khi muốn tình em với anh là bất biến
Lúc anh buồn em phải có ở bên!
Anh sẽ giận...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:43 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 142
hư vô tình
Hư vô tình
Em ước mình đi giữa ngàn sao
Tay chạm vào những điều không thể
Ôm khát khao rộng như lòng sông bể
Chắc có ngày rồi cũng hoá hư vô
Tâm có...
|