Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 10:36 AM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 110
Con cò
CON CÒ
-.Chế Lan Viên.-
I
Con cò bế trên tay
Con chưa biết con cò
Nhưng trong lời mẹ hát
Có cánh cò đang bay:
"Con cò bay la
Con cò bay lả
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:41 AM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 162
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:58 AM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 89
Con cò
CON CÒ
-.Chế Lan Viên.-
I
Con cò bế trên tay
Con chưa biết con cò
Nhưng trong lời mẹ hát
Có cánh cò đang bay:
"Con cò bay la
Con cò bay lả
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:54 AM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 93
Bạn cũ
Chúng mình học lớp chuyên văn
Nên giữa đường đời ngơ ngác
từng thương Thúy Kiều phận bạc
Từng khóc Ức trai oan khiên...
Xa trường thoắt ngoại mười...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:52 AM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 76
Thơ vui học trò
Ra chơi, áo trắng ăn hàng
Ăn hàng vặt vãnh mấy nàng xinh xinh
Xinh xinh trước cổng trường mình
Trường mình có cấm thì rình trước sau
Trước sau chẳng có ai...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:44 AM
|
Trả lời: 7
Lần đọc: 149
Mẹ ơi cho con yêu .....^ ^
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu,
Cho phép con gọi người là mẹ !
Bởi tình yêu của một thời tuổi trẻ
Con đã dành trao con gái mẹ rồi.
MẸ ƠI...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:39 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 105
SẮc mÀu tÌnh yÊu !
Tôi vẫn sẽ bước trên con đường chông gai ấy
Bằng một tình yêu rực cháy trong tim
Dẫu phải qua nhiều cay đắng,truân chuyên
Phía trước là em nên tôi giục...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:35 PM
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 69
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:02 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 92
Cho tôi bình thường
Cho tôi cuộc sống bình thường
Cùng quay với đất lại thương chút đời
Có buồn, có giận, có vui
Có thơ bày tỏ ngậm ngùi ... lẽ ra ...
Vẫn đời kỳ bí...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:54 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 103
Chẳng phải là ghen
Em chớ vội bực tôi cằn nhằn em xí xọn
Mượn cớ mùa Hè để khoe áo hở vai
Giả sử như làn da em đừng trắng quá
Tôi đâu phiền hà cặp mắt những chàng...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:42 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 215
cát và biển
:smile:Cát và biển
Trong sâu thẳm...nghe vọng từ cát biển
Có một ngày...e sẽ đến bên a
Lời nguyện cầu...cùng cát trắng biển xanh
Vang trong gió...người...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:38 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 175
|