Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > Tìm trong diễn đàn
Hiện kết quả từ 1 tới 17 của 17
Tìm trong0,02 giây.
Tìm Kiếm: Viết bởi: jmis
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết 04-07-2012, 09:21 AM
Trả lời: 5
Lần đọc: 151
Người gửi jmis
Chương 3: Trong lớp học tiếng Anh,...

Chương 3:





Trong lớp học tiếng Anh, Hiểu Khê như người mất hồn, cứ đắm đuối nhìn ra cửa sổ. Tiểu Tuyền gọi mãi, Hiểu Khê vẫn không chú ý, hồn cô...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 04-07-2012, 08:58 AM
Trả lời: 8
Lần đọc: 143
Người gửi jmis
Chênh vênh (Thương tặng con gái 8/3)...

Chênh vênh

(Thương tặng con gái 8/3)

Ấu thơ nay đã xa rồi
Gìơ đây con bước giữa đời chênh vênh
Con đường người chọn mát xanh
Con đường con lựa...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:44 PM
Trả lời: 2
Lần đọc: 104
Người gửi jmis
hư vô tình

Hư vô tình

Em ước mình đi giữa ngàn sao
Tay chạm vào những điều không thể
Ôm khát khao rộng như lòng sông bể
Chắc có ngày rồi cũng hoá hư vô

Tâm có...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:43 PM
Trả lời: 8
Lần đọc: 137
Người gửi jmis
Thơ Duyên Xuân Diệu Chiều mộng hòa...

Thơ Duyên

Xuân Diệu



Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
Thu đến -- nơi nơi động tiếng...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:41 PM
Trả lời: 8
Lần đọc: 155
Người gửi jmis
Đôi Bờ Quang Dũng Thương nhớ ơ hờ ,...

Đôi Bờ

Quang Dũng

Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
Sông xa từng lớp lơp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:32 PM
Trả lời: 4
Lần đọc: 120
Người gửi jmis
Những bài thơ hay

Người đến sau

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Em đừng buồn để má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:30 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 78
Người gửi jmis
tình nắng

Tình nắng làm tươi mặt địa cầu




Thêm vùng lục địa nước da nâu

Tặng xanh khí quyển cho mây trắng

Tặng biếc tình thêm lá đậm màu
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:28 PM
Trả lời: 4
Lần đọc: 71
Người gửi jmis
Sóng bạc đầu từ đó phải không em?...

Sóng bạc đầu từ đó phải không em?
Và ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí!?
Không phải đâu em biển không chung thuỷ
Sóng bạc đầu mà vẫn mãi thuỷ chung....
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:12 PM
Trả lời: 9
Lần đọc: 151
Người gửi jmis
Hic hic, chị mọt bớt giận, pl ko dám...

Hic hic, chị mọt bớt giận, pl ko dám đâu mà! :( :(
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:06 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 103
Người gửi jmis
Anh không biết...

Anh không biết giữa dòng đời xa lạ,
Lại gặp em nên tim bỗng dại khờ!
Để đêm về thao thức những lời thơ,
Ngày mai có xa nhau không em hỡi?

Anh không...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:57 PM
Trả lời: 4
Lần đọc: 108
Người gửi jmis
Nếu biết được!

Anh đi về phía hoàng hôn
Vẩn vơ vấp một nỗi buồn
Là em.
Vô tình anh nhấp say mềm
Mắt em lung liếng
Chung chiêng bến chiều.

Anh đi về phía cô liêu
Gặp em...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:54 PM
Trả lời: 9
Lần đọc: 194
Người gửi jmis
KHÔNG TÊN ...

KHÔNG TÊN

http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/phamtrungkien.jpg

những con nhện đã bốc hơi
mùa xuân ở lại, tơ trời bỏ quên

hoa vàng từng cánh đơm...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:53 PM
Trả lời: 2
Lần đọc: 92
Người gửi jmis
cảm xúc

CẢM XÚC 8/3
8/3 một mình anh lang thang xuống phố
Nhìn người ta tặng nhau nhưng đoá hoa hồng
Biết giờ này em có nhớ anh không?
Khi chúng mình không thuộc về...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:42 PM
Trả lời: 5
Lần đọc: 160
Người gửi jmis
:cha-cha:thế thì mình cũng vô tình thi...

:cha-cha:thế thì mình cũng vô tình thi phải
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:38 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 104
Người gửi jmis
Tìm Lại Kí Ức

Tìm lại lời thề ngày xưa đã mất
Ta bắt gặp cánh hoa đã úa rũ sau vườn
Con ong buồn mải mê đi tìm mật
Biết nơi nào đã đánh mất những yêu thương?

Tìm...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:37 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 117
Người gửi jmis
Đi về phía không nhau

Đi về phía không nhau

Em bỏ lại con đường trăng trắng màu hoa
Bước thật nhanh về phía chiều vừa xuống
Đi về đâu khi tình yêu chợt muộn
Dốc đời dài
Và...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:36 PM
Trả lời: 9
Lần đọc: 181
Người gửi jmis
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi Tình...

Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
Tình mình theo gió cuốn ra khơi
Em về hạnh phúc bên tình mới
Để lại mình anh giữa cuộc đời

Từ nay tôi quyết không yêu...
Hiện kết quả từ 1 tới 17 của 17

 
Chuyển đến
SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |