Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 10:36 AM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 118
Mẹ
*Đỗ Trung Quân*
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:53 AM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 123
Cô giáo vùng cao!
http://lucbat.com/admin/upload/1110410112103.jpg
Bành Thanh Bần
Leo ngàn thước tới thăm em
Mái trường mờ ảo, sương chen lối vào
Bềnh bồng… trời thấp...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:39 PM
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 117
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:29 PM
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 131
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:13 PM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 255
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:05 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 211
Anh vụng về, không biết làm thơ
Để...
Anh vụng về, không biết làm thơ
Để trao em, thay muốn nói
Anh ngốc nghếch, chẳng biết dỗ dành
Để em vui những khi hờn dỗi
Anh ngu ngơ như người ta vẫn...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:54 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 83
Kẻ nhút nhát
Em thơ ngây như thiên thần bé nhỏ
Chợt hiện ra sau tiếng trống tan trường
Nắng cứ hồng trên đôi má dễ thương
Tôi nối gót thử làm chàng hiệp sĩ,
Hiệp sĩ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:51 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 133
Anh yêu em để đó!
Em đã biết anh yêu em để đó
Yêu để mà cho có với người ta
Dẫu gì thì mình cũng mới hôm qua
Có xót xa cũng là trong chốc lát
Anh chưa cho… đã vội lo...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:45 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 146
Đã đi qua thương nhớ ...
[ ĐÃ ĐI QUA THƯƠNG NHỚ ]
***
Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời… luôn có nhiều ngã rẽ!
*
Phải...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:42 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 169
Anh đã sống
Anh đã sống : trong cuộc đời sóng gió
Không người thân _ không bạn hữu chung tình
Không một ai nhắc nhớ đến ngày sinh
Ngay cả anh cũng giật mình điều đó...
|