Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:57 AM
|
Trả lời: 6
Lần đọc: 138
Mẹ ơi cho con yêu .....^ ^
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu,
Cho phép con gọi người là mẹ !
Bởi tình yêu của một thời tuổi trẻ
Con đã dành trao con gái mẹ rồi.
MẸ ƠI...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:42 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 140
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:28 PM
|
Trả lời: 6
Lần đọc: 107
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:27 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 114
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:23 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 81
Lời thề cỏ may
Lời thề cỏ may
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
Thủa ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
Quần em dệt...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:12 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 154
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:07 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 119
Có thể rồi...
Có thể rồi người khác sẽ đến với em
Nói lại những điều ngày xưa anh từng nói
Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:06 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 214
EM LÀ CÕI TA VỀ
...
EM LÀ CÕI TA VỀ
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/emlacoitave.jpg
Em là cõi của ta về
Sau bao năm tháng ê chề dấn thân
Chí trai bạc tóc phong trần
Câu thơ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:54 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 111
Khi không
Khi không đi nhớ người ta
Suốt ngày ngơ ngẫn vào ra web buồn
Có gì đâu mà vấn vương
Có gì đâu để mà tương tư sầu
Khi không lòng bỗng rối nhầu
Vì...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:41 PM
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 145
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:41 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 212
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:35 PM
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 132
|