Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:39 AM
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 124
Nhắn bé
Đừng nhớ anh trong những đêm chưa ngủ
Kẻo hôm sau lại nũng niụ bắt đền
Anh có trả cách nào cũng ko đủ
Bé sẽ hờn anh sẽ thấy ko yên
Đừng nhớ anh...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:56 AM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 91
đã qua rồi cáituổi học trò
qua cái...
đã qua rồi cáituổi học trò
qua cái tuổi hồn nhiên bao mơ mộng
những kỷ niệm ngày xưa bao ước vọng
để lại trong anh bao ký ức mộng mơ
hôm nay đây quay...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:43 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 98
[Khi Anh Buồn]
Khi anh buồn cơn gió bỗng vu vơ
Thổi con sóng vỗ vào bờ trắng xoá
Khi anh buồn nỗi sầu riêng lấp khoả
Con tim gầy rất đỗi ngây ngô
Khi anh buồn anh vẫn...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:32 PM
|
Trả lời: 6
Lần đọc: 122
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:27 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 128
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:07 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 78
Nỗi nhớ!!!
Đã mấy đêm rồi mượn vần thơ
Nhờ trăng viết hộ mấy đôi lời
Nắn nót dùm tôi lời thương nhớ
Mang gởi đến người tôi dấu yêu!
Nhờ trăng, trăng ngủ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:07 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 85
Rồi tất cả sẽ qua thôi
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu
Cơn mưa nhỏ cuối chiều nhút nhát
Chiếc lá rơi, nỗi buồn em dẫm nát
Một chút chờ. Một chút ngóng trông nhau
Rồi...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:06 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 214
NỖI...
NỖI NHỚ
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/nguyen%20tuong%20thuy%2022.jpg
Chợt nghe nỗi nhớ dội về
Là câu lục bát đêm hè mẹ ru
Con nằm yên giấc trẻ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:58 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 164
LÁ NGU...
LÁ NGU NGƠ
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/minhhoa21_06_2011.jpg
Gởi người ngàn lá ngu ngơ
Là ngàn năm đợi dại khờ hoài công
Chị đi tìm lá diêu...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:54 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 173
LẺ MỘT NGƯỜI QUEN
...
LẺ MỘT NGƯỜI QUEN
http://lucbat.com/admin/upload/1110509064923.jpg
cho dù em cứ là ai
cái đêm mụ mị đủ lai rai buồn
trót mùa dặt dẹo mây nguồn
trời xòe góc...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:47 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 69
Đã từng
Đã từng
Đã từng…
Một lần ta nhận nụ hôn đó rồi chết theo cảm xúc trong trái tim
không bao giờ trở lại
chiếc chìa khóa mang theo vào cuộc đời của...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:41 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 243
LẺ MỘT NGƯỜI QUEN
...
LẺ MỘT NGƯỜI QUEN
http://lucbat.com/admin/upload/1110509064923.jpg
cho dù em cứ là ai
cái đêm mụ mị đủ lai rai buồn
trót mùa dặt dẹo mây nguồn
trời xòe góc...
|