Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > Tìm trong diễn đàn
Hiện kết quả từ 1 tới 18 của 18
Tìm trong0,23 giây.
Tìm Kiếm: Viết bởi: topwellknittingco
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết 04-07-2012, 09:39 AM
Trả lời: 3
Lần đọc: 148
Người gửi topwellknittingco
dạ vâng thưa bạn pl, tớ có dám chuyển...

dạ vâng thưa bạn pl, tớ có dám chuyển đi đâu, góp ý chút thôi mà :-"
Với lại, đọc bài thơ ấy ai mà nhận thấy được nó học trò chỗ nào thì HN này khâm...
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết 04-07-2012, 09:32 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 88
Người gửi topwellknittingco
Nếu tôi biết rằng....

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Nếu...
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết 04-07-2012, 09:05 AM
Trả lời: 4
Lần đọc: 167
Người gửi topwellknittingco
sẽ có thiên thần thay anh yêu em-chương...

sẽ có thiên thần thay anh yêu em-chương 9 (http://truyenchu.blogtruyen.com/2010/09/se-co-thien-than-thay-anh-yeu-em-chuong_2018.html)


Buổi chiều, bầu trời xanh ngắt, mặt...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 04-07-2012, 08:44 AM
Trả lời: 7
Lần đọc: 155
Người gửi topwellknittingco
thơ của anh cường hay quá. bài nào em...

thơ của anh cường hay quá.
bài nào em đọc cũng thấy hay.
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:39 PM
Trả lời: 6
Lần đọc: 115
Người gửi topwellknittingco
thơ anh g tự làm ak???:O:O:O

thơ anh g tự làm ak???:O:O:O
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:36 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 91
Người gửi topwellknittingco
Con đường em đi !

Con đường em đi !

Em nói rằng, em như cơn gió
Cứ vô tình, thách đố trái tim anh
Em nói rằng, em giống làn mây kia
Lững lờ trôi qua bao năm tháng

Ta đến bên...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:21 PM
Trả lời: 3
Lần đọc: 171
Người gửi topwellknittingco
haizzz, buồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

haizzz, buồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:20 PM
Trả lời: 6
Lần đọc: 166
Người gửi topwellknittingco
Thơ tình Kế toán 1 2 3 4

Ko bít trong rum mình có ai học kế toán ko?Thật ngưỡng mộ vì những người học ngành tc-kế toán suốt ngày lụi cụi với những con số cũng có những phút lãng...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:17 PM
Trả lời: 8
Lần đọc: 206
Người gửi topwellknittingco
Bài này lâu lâu nghe lại thấy hay thiệt...

Bài này lâu lâu nghe lại thấy hay thiệt ák
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:05 PM
Trả lời: 9
Lần đọc: 200
Người gửi topwellknittingco
Em không yêu-bởi vì em còn bé Chưa thể...

Em không yêu-bởi vì em còn bé
Chưa thể nào hiểu hết được anh ơi
Những gập ghềnh trên con đường ấy...
Em sợ mình sẽ lại bước đơn côi

Chính vì thế...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 02:01 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 75
Người gửi topwellknittingco
Liệu tình yêu có cần thiết không

Có những buổi chiều dù nắng hay mưa
Thì những câu hỏi xanh xao vẫn cứ vây lấy mình

Tình yêu có cần thiết không?
Khi những nỗi đau đã để ta sống
thì cô...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:54 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 49
Người gửi topwellknittingco
Mối tình đầu

Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy
Phút thật thà, bối rối lẫn ngây thơ!
Em đã đến và đi như đã đến
Rất vội vàng... chưa kịp nói năng chi...

Tôi vẫn...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:53 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 81
Người gửi topwellknittingco
Nếu em khóc vì anh...?

Nếu em khóc vì anh, thì sao nhỉ?
Lệ dỗi hờn có làm đẹp cánh mi?
“Ngọn gió hồng” có thổi nhớ bay đi?
Để em thấy …bớt buồn khi mây xám?

Nếu em...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:51 PM
Trả lời: 7
Lần đọc: 191
Người gửi topwellknittingco
Và bây giờ em đã hiểu lòng anh có nỗi...

Và bây giờ em đã hiểu lòng anh
có nỗi nhớ vẫn nhiều hơn em nghĩ
Có trái tim vẫn hằng đên ngự trị
Cả hồn anh cả một giấc mơ em

anh giấu từ lâu nỗi...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:50 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 118
Người gửi topwellknittingco
Anh ghét em rồi, em biết không?

http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2009/10/22/ghetem.jpg


Anh ghét em rồi em biết không?
Ghét làn da trắng ghét môi hồng
Ghét hàm răng khểnh xinh xinh nữa
Ghét...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:37 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 122
Người gửi topwellknittingco
* Giấc mơ.. *

" Tay anh , em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi… "

http://images.timnhanh.com/blog/200906/25/11245471245911786.jpg

Ngủ đi anh cho tròn giấc mơ,
Cho đêm như...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:37 PM
Trả lời: 9
Lần đọc: 203
Người gửi topwellknittingco
LẺ NGÀY ...

LẺ NGÀY

http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/THUY%201.jpg

Ban mai xé nụ thành hoa
Này em nhộn nhịp kìa ta rộn ràng
Đóa gió chưa khỏi ngỡ ngàng
Buông tay gãy...
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp 03-07-2012, 01:35 PM
Trả lời: 7
Lần đọc: 192
Người gửi topwellknittingco
CHO MỘT NGÀY XA Đào Thanh Thủy Giang Em...

CHO MỘT NGÀY XA
Đào Thanh Thủy Giang

Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em khao...
Hiện kết quả từ 1 tới 18 của 18

 
Chuyển đến
SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:09 AM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |