Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:32 AM
|
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 105
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:57 AM
|
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 71
Tự vấn mình
Xác thân này chẳng của ta
Cha sinh mẹ dưỡng được ra thế này
Nhớ ơn dạy dỗ của thầy
Bao người vất vả tháng ngày chăm lo
Sinh ra từ cõi hồng hoang
Nên...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:38 PM
|
|
Trả lời: 6
Lần đọc: 111
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:36 PM
|
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 72
Gửi người con gái tôi yêu
Lời ước ngàn sao
Anh ngồi ngắm những vì sao***
Yêu em và ước biết bao nhiêu điều.
Em ơi em đẹp yêu kiều/
Mãi là ánh nắng xế chiều ngày xanh
Mãi là...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:31 PM
|
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 133
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:51 PM
|
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 135
Uống mảnh trăng rơi
Ta ngồi uống mảnh trăng rơi
Gió trên cao cũng nói lời thiết tha
Ta yêu ta nhớ thật là...
Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra mua tình
Bây giờ cũng chỉ riêng mình
Lững...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:42 PM
|
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 222
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:36 PM
|
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 190
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:35 PM
|
|
Trả lời: 7
Lần đọc: 182
|