Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:30 AM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 130
Đợi người tình
Hỏi những trận mưa...
Đợi người tình
Hỏi những trận mưa chiều
biết từ đâu mà có ?
Hỏi biết bao cơn gió
đưa mây đến nơi nào ?
Tôi hỏi tại vì sao
cuộc tình tôi tan vỡ
Lúc...
|
Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 09:29 AM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 160
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:49 AM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 91
Bài học cho tình bạn
Bài học cho tình bạn
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:41 PM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 108
đừng hỏi vì sao em yêu anh
Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
Hãy hỏi mặt trời sao tỏa sáng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng .
Đừng ...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:31 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 154
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:26 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 101
[Sưu tầm] Thuyền và biển
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:13 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 131
Say đắm em nè pepi
Đêm nay nhìn em ta đắm say
Nhưng này nàng hỡi! nàng có hay
Cách ngăn mạng nhện mình trên net
Em có biết rằng ta ngất ngây?
Đêm nay lòng ấm chẳng cần chăn
Bởi...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:09 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 97
Gửi người chưa quen
Gửi cho người ấy...người không quen
Một cánh thư xanh... tỏ nỗi niềm.
Này người không quen,người có biết .
Tôi ngóng trông người, biết bao đêm.
Mà người...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:09 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 105
Em đừng ỷ em là con gái
Em đừng ỷ em là con gái
Làm nũng hoài... Sợ chạy cho coi!
Gái hay trai thì cũng vậy thôi
Vừa vừa phải cho người… cưng nhá!
Em đừng ỷ được nuông chiều...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:59 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 111
yêu đơn phương!
Có ai đoán được ý trời
Nói cho tôi biết chuyện đời về sau
Có ai thấu được nỗi đau
Mà tôi từng trải! Nỗi đau vì tình
Nhiều đêm ngồi lặng một...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:57 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 103
Hạnh phúc nào em hứa sẽ tặng tôi?
Đã bao lần thầm tự hỏi trong mơ
Em là ai? Hình hài như sương khói
Nếu qua đây một chiều tình không vội
Hạnh phúc nào em hứa sẽ tặng tôi?
Nẻo đường...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:57 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 84
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:55 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 110
|