Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:38 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 178
Ảo ảnh - Bùi Sim Sim
Chẳng có gì,...
Ảo ảnh - Bùi Sim Sim
Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
Đừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
Anh như thế... ôi làm sao có thể
Cơn giông chiều... ngần ngại...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:30 PM
|
Trả lời: 7
Lần đọc: 124
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:29 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 102
Tình xưa quyến luyến
Nếu dòng thời gian có quay ngược lại
Anh biết tình mình vẫn phải chia tay
Định mệnh đôi mình quá đắng cay
Bàn tay anh không thể thay đổi tất cả
Nên tình...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:27 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 146
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:17 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 204
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:12 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 173
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:52 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 42
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:52 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 84
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:48 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 137
Yêu cách nào đây?
Cách 1 _ ngây thơ
Tiền vàng bạc biển chẳng cần
Chỉ cần anh đến ở gần bên em
Cho em một chút êm đềm
Trong vòng tay ấm người em yêu đầu
Và rồi tình...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:46 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 118
Em tin rằng
[[ EM TIN RẰNG ]]
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên anh
Những kỷ niệm yêu thương của một ngày xưa ấy
Giờ chỉ còn là giấc mơ khi thức dậy
Em một mình...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:43 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 137
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:42 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 214
|