Diễn đàn: Truyện Dài – Tiểu Thuyết
04-07-2012, 08:59 AM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 126
Với con
Tác giả: Thạch Quỳ
Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường sỏi đá
Cha e con đến lớp...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
04-07-2012, 08:58 AM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 79
Thông điệp gửi chồng
Chỉ còn hai tháng nữa thôi
Đến ngày em “phải” lên rồi, xe “bông”
Người em sẽ gọi là chồng
Gửi anh những phút trải lòng vu vơ
Năm năm cho đến bây...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:42 PM
|
Trả lời: 6
Lần đọc: 126
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:42 PM
|
Trả lời: 6
Lần đọc: 126
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:37 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 166
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
Tình...
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
Tình mình theo gió cuốn ra khơi
Em về hạnh phúc bên tình mới
Để lại mình anh giữa cuộc đời
Từ nay tôi quyết không yêu...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:35 PM
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 104
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:30 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 84
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:26 PM
|
Trả lời: 2
Lần đọc: 100
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:11 PM
|
Trả lời: 9
Lần đọc: 185
Hỏi Mọt nè!
Hỏi rằng em có yêu anh
Thì em cúi mặt làm thinh mỉm cười
Hỏi sao em chẳng một lời
Thì em cúi mặt mỉm cười làm thinh
Nghiêng người em hỏi lại anh
Có ai...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:08 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 149
LÁ NGU...
LÁ NGU NGƠ
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/minhhoa21_06_2011.jpg
Gởi người ngàn lá ngu ngơ
Là ngàn năm đợi dại khờ hoài công
Chị đi tìm lá diêu...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 02:00 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 109
Tình thầm
Anh nhìn chi thế ngại lắm cơ
Thầm thương trộm nhớ đến bao giờ
Phải đâu em giả vờ ko biết
Tại anh ko nói...nhỡ đâu...mơ
Ấp úng bao lần chẳng nói...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:55 PM
|
Trả lời: 1
Lần đọc: 110
Buồn thầm!
BUỒN THẦM
http://lucbat.com/admin/upload/1110307042641.jpg
Buồn thầm sợ nắng buồn lây
Sợ mây đổ bóng gió gầy đứt cơn
Nụ cười như mảnh áo sờn
Rưng...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:50 PM
|
Trả lời: 0
Lần đọc: 71
Mối tình đầu
Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mua
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
Thế là...
|
Diễn đàn: Thơ Tổng Hợp
03-07-2012, 01:41 PM
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 152
|