Chủ đề: Lời thề cỏ may
Xem bài viết riêng lẻ

Lời thề cỏ may
  #1  
Cũ 03-07-2012, 02:23 PM
adlienphuong adlienphuong đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định Lời thề cỏ may

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Lời thề cỏ may


Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
Thủa ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín bông may
Aó tôi cúc đứt mực rây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
Về quê ăn tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi em hỏi hững hờ
Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai?
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.
Trả lời với trích dẫn