Xem bài viết riêng lẻ

chùm thơ hay về phong cảnh
  #1  
Cũ 03-07-2012, 02:34 PM
dongkwangvina dongkwangvina đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định chùm thơ hay về phong cảnh

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com



Bình minh hé nụ cười

Giọt nắng lung linh nhảy múa

Theo tiếng chích choè

Ngọn gió thoảng đùa vui



*

Chuồn chuồn nhỏ

Bay xuôi bờ ruộng nhỏ

Rượt bắt chuồn chuồn

Ngọn gió đuổi theo sau

*

Chiều gió mạnh

Ngọn sóng xô xao xác

Chiếc thuyền con

Bị sóng lắc chòng chành

*

Hoàng hôn xuống

Trên dòng sông phẳng lặng

Cô đơn chiều

Con sáo nhỏ lặng thinh
Trả lời với trích dẫn