Chủ đề: hư vô tình
Xem bài viết riêng lẻ

hư vô tình
  #1  
Cũ 03-07-2012, 02:44 PM
jmis jmis đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 17
Mặc định hư vô tình

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Hư vô tình

Em ước mình đi giữa ngàn sao
Tay chạm vào những điều không thể
Ôm khát khao rộng như lòng sông bể
Chắc có ngày rồi cũng hoá hư vô

Tâm có định thì đôi khi cũng loạn
Người có tâm đôi lúc lại vô tâm
Em sợ những khi trời tĩnh lặng
Mặt nước yên ai bảo chẳng sóng ngầm.

Với em, vũ trụ là muôn ngàn bí ẩn
Và anh, có mặt ở bên trong
Anh ơi, trời đất rộng mênh mông
Làm sao để em biết tường nơi ấy.

Ừ, mà biết lại hoá thành không biết
Vì lòng người như thực như hư
Vì cánh cửa đã hai lần khép lại
Vì trái tim vốn đã hoá làm tư.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI