Xem bài viết riêng lẻ

Tặng em - Tuổi học trò
  #1  
Cũ 04-07-2012, 08:56 AM
wanghy wanghy đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 11
Mặc định Tặng em - Tuổi học trò

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com



Anh đã bước qua tuổi học trò
Từ cái ngày khi em còn bé
Và ngày xưa, chính anh cũng thế
Cũng nghẹn ngào, xao xuyến lúc phân ly


Hãy cứ buồn nếu muốn nha em
Vì thật sự, đấy là điều khó tránh
Tuổi học trò bao hồn nhiên trong sáng
Để cuối cùng, đành nhường chỗ chia xa


Rồi mai này, đấy sẽ là hành trang
Để cho em , bước những con đường mới
Những chặng đường mà em đi tới
Sẽ luôn cần, một kỷ niệm kề bên


Hãy nhớ lời anh, đường đời dẫu thênh thang
Nhưng chẳng có con đường nào, cho tất cả cùng bước
Sẽ có người, vẫn bên em như trước
Nhưng cũng có người, sẽ mãi cách xa
Theo dòng đời, nỗi nhớ lúc diết da
Hoặc cũng có thể, bị thời gian che mất
Nhưng bạn bè, thầy cô, trường lớp
Chẳng có gì, đánh đổi được đâu em.


pby
Trả lời với trích dẫn