Xem bài viết riêng lẻ

Nếu trái tim không hướng về một phía…
  #1  
Cũ 10-07-2012, 01:56 PM
benco_group benco_group đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 414
Mặc định Nếu trái tim không hướng về một phía…

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com


Họ vẫn nghĩ mình “chung thủy” với người yêu, nhưng thật sự họ vẫn hướng về một người khác.
Họ không cho đó là tình yêu, nhưng họ đang “rung rinh” trong tư tưởng…
“Gặp nhau hoài, nhàm…”
Đó là lời than thở của B.H (lớp 12 trường N). Cậu bạn tâm sự: “Tuổi tụi mình bây giờ đều thích sự mới lạ, hiếm ai nghĩ được đến chuyện tương lai, mà nếu có nghĩ, chắc gì mọi thứ như mình mong đợi. Vậy tại sao phải đặt hết niềm tin cho một mối quan hệ để rồi khi tan vỡ lại thất vọng?”
B.H vừa chia tay bạn gái, dù họ đã quen nhau từ lớp 10 đến nay. B.H cho biết: “Chẳng nói trước được gì cả. Nguyên do cũng chỉ vì tình cảm đã “cũ” rồi, và cả hai không thể giữ chân nhau… Nói chung bọn mình thật lòng, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy thế nào đó, lại không giữ được sự chung thủy… Cả hai đều có lỗi...”
Trong thời gian quen nhau, trong điện thoại B.H vẫn có hàng đống hình của các cô bạn khác. Bạn bè hỏi thì H bảo: “Bạn bè thôi mà… Quen nhau mà phải cắt tiệt mọi quan hệ với bạn khác giới thì thà độc thân sướng hơn”. Trong khi đó, ở avatar của bạn gái H lại là một anh chàng lạ hoắc. Mọi người hỏi thì H bảo: “Có biết đâu!”. Dù cũng hơi khó chịu trong lòng nhưng H không dám ý kiến vì chính cậu cũng như vậy.
“Chính vì cả hai có tính cách đó mà xa nhau dần dần, thấy nhau chán dần. Bạn nghĩ xem, quen nhau mà cô ấy vẫn có thể đi chơi với các cậu bạn trong lớp. Dù biết đó chỉ là bạn đơn thuần nhưng mình cũng thấy hơi khó chịu… Mâu thuẫn dồn nén lâu mà không nói ra, dần bùng nổ. Rồi dẫn đến chia tay”, B.H nói.
“Chỉ là quan tâm thôi!”
T.N (sinh viên năm 1 ĐH Hùng Vương) có bạn gái đang học cấp 3. Thông qua bạn bè, N biết được rằng trong lớp, cô bạn gái ấy thường xuyên được một anh chàng giúp đỡ về mặt học tập, rồi còn được cậu ta bên cạnh quan tâm chăm sóc… T.N đã cư xử khéo bằng cách hẹn cậu bạn ấy ra uống nước và cảm ơn vì đã quan tâm đến bạn gái T.N. Nhưng không những anh chàng này không thay đổi mà ngày một thân thiết hơn với cô bạn. Cậu ta thanh minh rằng: “Chỉ quan tâm thôi mà, mình cũng có bạn gái rồi chứ bộ!”


T.N chia sẻ: “Ai cũng có một phần ích kỷ mà… Mình không phủ nhận rằng trong thời gian xa nhau, mình cũng thường xuyên quan tâm đến các bạn nữ khác khi họ cần giúp đỡ. Mình có thể đi chơi với họ, bên cạnh quan tâm lo lắng khi họ buồn, động viên khi họ gặp khó khăn. Đó chỉ là quan tâm, có gì quá đáng sao? Mình chỉ giúp với danh nghĩa bạn bè, không có tình cảm gì khác, và mình cũng kể hết với bạn gái. Nhưng cô ấy không được vui và cho rằng mình ga lăng quá mức cần thiết… Cả hai không cãi nhau nhưng mình vẫn thấy khó chịu. Cô ấy cũng có người được quan tâm cơ mà!”
Nhím Xù (lớp 11 trường NCT) bày tỏ: “Thường thì các cặp đôi hay mắc phải những tình huống thế này, từ đó mà xích mích, chuyện bé xé ra to. Mình cũng ở trong một số hoàn cảnh tương tự nên mình hiểu. Mọi cảm xúc xuất hiện đan xen nhau rất mâu thuẫn, vừa muốn tha thứ, vừa muốn làm mọi chuyện thêm trầm trọng, niềm tin bị lung lay… Ở tuổi chúng ta, nghĩ cho bản thân nhiều hơn là nghĩ cho một nửa...”
Nuôi hi vọng với người khác
V.B (lớp 12 trường P) dù có bạn trai rồi nhưng vẫn tích cực để các “vệ tinh” xung quanh nuôi hy vọng. Bằng chứng là nếu ai rủ đi chơi, B sẽ nhận lời. Ai tặng quà thì B đều lấy, và sẵn sàng chat với các cậu bạn mới quen nhiều hơn bạn trai của mình. Nhắn tin thì cũng nhắn rất nhiều bạn… B bảo: “Mình được chọn lựa cơ mà… Tại sao phải gò ép bản thân mình vào một mối quan hệ trong khi người ấy không nhiều ưu điểm bằng người khác? Nếu suy nghĩ thoáng, bạn trai sẽ hiểu mình và cố gắng tạo một hình tượng tốt trước mặt mình… Với lại, nuôi hy vọng với những cậu bạn kia thôi, chứ mình không hề có ý làm mối quan hệ hiện tại tan vỡ. Mình không chắc là cậu bạn trai của mình chung thủy với mình đâu… Vậy nên…thoải mái xã giao nhiều vẫn hơn!”
Phải biết điểm dừng
Trường hợp của B.H tan vỡ do cả hai đều gây hiểu lầm cho nhau quá nhiều… Bạn gái H thì cho rằng cậu quá lăng nhăng, còn H thì nghĩ cô bạn quá thoải mái, “quen như không quen”, có bạn trai rồi mà không an phận. Thực chất cả hai không hề hiểu và thông cảm cho nhau. Họ chẳng bao giờ hướng trái tim về một phía, mà tỏa ra nhiều phía… Tất cả những gì họ làm không phải là tình yêu, nhưng cũng không thể gọi là tình bạn đơn thuần. Vì vậy, tan vỡ là một hệ quả tất yếu do thiếu chín chắn, thiếu tin tưởng nhau.
Nhím Xù suy nghĩ: “Khi bạn đã có “một nửa”, hãy cư xử có chừng mực với những người bạn khác giới xung quanh. Bạn có chắc là bạn chỉ giúp đỡ chứ không hề có tình cảm không? Rất nhiều trường hợp, giúp đỡ nhau rồi sinh ra đồng cảm, quan tâm nhau rồi sinh ra mến nhau, lúc ấy bạn nhận ra rằng mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người kia không có thử thách, rồi chán, rồi tan vỡ… Để rồi khi bạn nhìn lại bản chất vấn đề, bạn lại hối hận rằng “giá như ngày xưa đừng tốt bụng quá mức cần thiết”
Quan tâm với bạn bè là điều tốt, nhưng đừng quan tâm đến mức nhìn vào mọi người đều cho rằng bạn và người-được-bạn-giúp hệt một cặp đôi. Nếu bạn đã có người ấy, và bạn xác định rằng tình cảm cả hai bạn dành cho nhau là thật, hãy cố vun xén nó… Quan tâm tới người khác cũng tốt, nhưng phải có giới hạn… Giúp đỡ quá nhiều, dần dà người được giúp sẽ cho rằng bị mắc nợ bạn, và rồi sẽ nảy sinh tình cảm với bạn, nếu nặng thì gây hiểu lầm, nhẹ thì “nửa kia” của bạn cũng giận dỗi.
Tình yêu tuổi mới lớn rất khó giữ. Nhưng nếu nhận ra được bản chất vấn đề, bạn sẽ biết cách cư xử khéo léo và tinh tế hơn.



Theo MTO
Trả lời với trích dẫn