Chủ đề: Tổng hợp
Xem bài viết riêng lẻ

  #4  
Cũ 03-07-2012, 01:35 PM
italianhome italianhome đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 19
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Trăng khuyết
Phi Tuyết Ba

Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi ?

Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!
Trả lời với trích dẫn