Chủ đề: Thà rằng
Xem bài viết riêng lẻ

Thà rằng
  #1  
Cũ 21-07-2012, 09:06 AM
inexim-iec inexim-iec đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 444
Mặc định Thà rằng

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thà rằng cứ làm ngơ
Như chẳng yêu bao giờ
Cho con tim không gọi
Gào thét trong cơn mơ

Thà rằng chẳng đi chung
Để thương nhớ khôn cùng
Suy tư về mộng ảo
Những chiều nắng mông lung

Thà rằng như người dưng
Gặp nhau là quay lưng
Không một lời thăm hỏi
Để ta khỏi ngại ngùng

Thà rằng cứ lặng câm
Trong thương nhớ trộm thầm
Để đêm về dệt mộng
Cùng người ấy trăm năm

Chứ nói ra để rồi
Hờ hững người cùng tôi
Thà rằng... thà rằng mãi ...
Tình tôi chẳng ngỏ lời ...


*****

Thà rằng đừng gặp gỡ
Bây giờ lại làm ngơ
Trời bày chi thương nhớ
Tình đời mãi bơ vơ

Thà rằng đừng chung lối
Đường về cứ đơn côi
Bây giờ chia hai ngã
Hỏi người có lẻ loi

Thà rằng quên tất cả
Những chuyện tình đôi ta
Cho đời bớt cô lạnh
Cho hồn hát hoan ca

Thà rằng ta đau khổ
Cho đẹp dạ tiểu thơ
Ta về ôm thương nhớ
Để người khỏi bơ vơ

Cuộc tình bổng cao bay
Tim ta lại đọa đày
Linh hồn giờ đã chết
Thân xác cũng héo gầy ...!
Trả lời với trích dẫn