Chủ đề: Có một ngày
Xem bài viết riêng lẻ

Có một ngày
  #1  
Cũ 03-07-2012, 02:01 PM
tanthanhco tanthanhco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định Có một ngày

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Sài Gòn loanh hoanh phố xá
Cơn gió lẽ loi giăng buồn giữa hạ
Lạnh chợt về cho nỗi nhớ đi qua

Có một lần em ngồi với người ta
Mà khóc ..
Tuyệt vọng nào thoáng chốc cũng trôi xa
Ly nước đầy vơi - bao cảm xúc thật thà
Mình là ai ? Sao vẫn nơi này như hai kẻ lạ
Mình là ai ? Mà thân thiết quá
Bên nhau ...
Áo anh trắng mông lung câu chuyện của hôm nào
Áo em vàng hơn đèn buồn phố thị
Em yếu đuối mong manh
Em hay hờn là thế
Về bên người chợt vững trãi niềm tin
Em như bình tâm hơn sau mỗi ánh nhìn
Đêm chợt ấm vô hình trong giọng nói
Và...
Nếu mai mình không gặp lại thì đâu ai có lỗi
Chỉ mỗi em dại khờ
Nên đành biệt nhau thôi...

st
Trả lời với trích dẫn