
06-07-2012, 11:03 AM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 458
|
|
Chiều Đông
Chiều buồn đông cũng lang thang
Mưa giăng sợi mỏng ...sợi đan tóc mềm .
Nơi nào có lạnh không em ?
Hỏi vu vơ chỉ phố quen mỉm cười ...
Mùa chờ ta một chốc thôi
Rồi theo rong ruổi góc trời xa xăm .
Để ta nặng một bước chân
Để ta ở với thăng trầm đắng cay .
Mùa đông ơi ...hỏi câu này
Em tôi còn khóc những ngày vắng anh ?
Tình thành chiếc lá rơi nhanh
Để anh ngơ ngẩn viết thành tiếng thơ .
Giữa mùa đông thấy bơ bơ
Giữa dòng gọi sóng vỗ bờ ...thêm đau .
Đợi chờ có được gì đâu
Vỡ trăm mảnh nhớ nát nhàu tiếng thương .
Ta về năm tháng gió sương
Tình em một nỗi còn vương vấn lòng
Chiều buồn ta có bâng khuâng ?
Chiều xa em có lạnh không ...hỡi người !
đk
|