Hà Nội Có Hiền Như Ánh Mắt Em Tôi ?
Một ngày nào anh cùng với mùa thu
Rong ruổi tìm em khắp phố phường Hà Nội
Chỉ thấy cô đơn xạc xào bên hàng cây cơm nguội
Chỉ thấy kỷ niệm ùa về trong nỗi nhớ lao xao
Màn sương mùa thu giấu em ở nơi nao
Gốc thần tiên hay những ô cửa nhà khép chặt ?
Trời còn bụi mưa ...phía cuối đường xa thẳm
Gió ngẩn ngơ không gợn sóng Tây Hồ
Một ngày nào anh cùng với mùa thu
Vẫn rong ruổi khắp phố phường Hà Nội
Không tìm em mà bước chân rất vội
Nhưng chẳng đi qua được hết những phố dài .
Hoa sữa vẫn nồng nàn nhưng không dễ nguôi ngoai
Cứ gờn gợn mặt hồ Gươm lay động
Cứ xoay vần chiếc lá vàng bay bên trời xa rộng
Như bóng anh bé nhỏ giữa đời ...
Mùa thu buồn mùa thu đã rong chơi
Bỏ đi rồi ...
Chỉ còn lại anh một bài thơ dang dở
Giấu vào trong nỗi nhớ
Một bóng hình xa khơi .
Hà Nội có hiền như anh mắt em tôi ?...
datkhach_84
baobinh: cảm ơn đã ghé thăm nhà đk chúc vui nha 
|