Xem bài viết riêng lẻ

  #10  
Cũ 06-07-2012, 11:04 AM
kaiser kaiser đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 449
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com



Hà Nội Sớm Mai


Ta cứ thấy một sớm mai Hà Nội
Một con phố màu xanh
Một giọt sương trên cành như cũng long lanh
Trong như mắt em bên Hồ Tây nghiêng chiều mưa mềm mại .

Ta cứ nhớ mà không một lần tìm lại
Chiếc lá bên đường cũng thấy xuyến xao
Mùa thu về rồi em ở nơi nao ?
Hay giận dỗi anh nỡ làm bơ vơ một chùm hoa sữa trắng .

Sớm mùa thu bình yên trên những phố dài ....
Lẳng lơ từng tia nắng .
Dẫn anh qua những nẻo đường ...dẫn đến những bâng khuâng.
Hà Nội có hiền như ánh mắt cố nhân
Có mềm mại như mái tóc em trong chiều bên hồ Gươm lộng gió .
Có ngọt ngào không như mỗi lần người xa nhẹ nhàng từng hơi thở
Gạn cả nỗi lòng mà so sánh không ra ...

Ta sẽ tìm về bên người để thương một cánh hoa
Thương vị nồng say bên đời ...bên giấc ngủ
Hà Nội mùa thu ...ta sẽ tìm cho đủ
Những mảng lòng mình
Xanh rêu tháng năm qua...
Một sớm mai này Hà Nội lại bên ta...

đk

gửi về Hà Nội
Trả lời với trích dẫn