
06-07-2012, 02:22 PM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 409
|
|

Gọi Em
Gọi em ...phố thị lên đèn
Vầng trăng than thở buồn đêm rộng dài
Nên vần thơ gửi về ai
Hay cho vệt ánh trăng cài mi cong ?
Em về...về giữa phố đông
Bỏ trăng thanh giữa cánh đồng hay sao .
Bỏ cho người khúc ca dao
Bỏ ta bước thấp ...bước cao giữa đời
Gọi em ơi! một tiếng cười
Từ miền quê đến rong chơi ...thị thành .
Chữ xa hoa - chữ để dành
Phấn son nào xóa lỗi đành sao quên ?
Gọi em ...gọi phố lên đèn
Thướt tha dáng ngọc chân mềm dép nhung
Thì còn thương nhớ gì không
Vầng trăng đứng khóc giữa đồng quê xa .
Vần thơ thôi để cho ta
Giọng bâng khuâng, giọng thiết tha dại khờ
Lòng như dậy một câu hò
Gọi em ...lỡ một chuyến đò yêu thương .
đk
ha_nho : cảm ơn nhé vì khênh giúp ta mấy bài thơ công kềnh qua đây )
@ĐK:Có cái nút "thank" đó,mi có thể nhấn nút đó vào bài viết nào mà mi thíchđể cảm ơn người viết bài ấy, từ từ rồi sẽ quen thôi mà,hihi
|