Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Khỏe Để Cống Hiến
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Bạn Nghĩ gì về ma 2
  #1  
Cũ 01-08-2012, 03:21 PM
hobacco hobacco đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 474
Mặc định Bạn Nghĩ gì về ma 2

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Gummy đã viết bài giới thiệu về " Ma". Sở dĩ Gummy biết bài này để hù một số member và giới thiệu với bạn một số thông tin mới và thú vị để các mem bình luận và chia sẻ Không dành cho người yếu tim :-"
Mình xin lấy 1 câu nói nỏi tiếng của Mark Twain để mở bài
" I heard that kind of a sound that a ghost makes when it wants to tell about something that's on its mind and can't make itself understood, and so can't rest easy in its grave, and has to go about that way every night grieving."

-- Mark Twain
( Tôi nghe tiếng mà những tiếng mà những bóng ma thường tạo ra chia sẻ một chuyện gì đó mà nó còn lưu luyến và không thể là thổ lộ bằng lời. Nó không thể yên nghĩ nơi nắm mồ và mãi xao xuyến sào soạt mỗi đêm)
Chương 1: Ma? Nhìn đằng sau lưng kìa!!! À... Chỉ là con pikachu >.<
Với một số người, ma là chuyện tâm linh, tùy theo tôn giáo và suy nghĩ. Với một số khác, Ma là chuyện đồn đại, phi khoa học, do ảo giác và trí tưởng tượng mà ra. Còn có những người như Gummy, xem chuyện ma là 1 thế giới khoa học chưa được khám phá Với các fan của chuyện tưởng xưa mà luôn mới này, việc thấy một con mà là ngoài sức tưởng tượng, việc chia sẻ cho người khác lại càng khó hơn ( Hơn cả việc sống sót sau khi thấy con mà với trai tim còn nguyên vẹn). Có phải chăng chỉ là ảo giác do mì hảo hảo gây ra? Hay là do trí tưởng tượng bạn bay quá xa :| Một số bạn sẽ cho qua nhưng những người như Gummy sẽ mua chiên khua trống thông báo liền
Đây là những lý do tại sao Gummy tin vào Ma với một cơ sở đầy khoa học...
1. Rất nhiều các dân tộc trên thế giới đều có quan niệm về ma... Cái này không thể trùng hợp
2. Với những đoạn video và hình ản tràng lan trên mạng, ai biết được là 1 trong số đó là thiết?
3. Những câu chuyện truyền thuyết, tuy có thêu dệt và pha thêm nhưng cũng có phần thật trong đó ít nhiều chứ
4. Các nhà khoa học tại các quốc gia đã bắt đâu xem đề tài này một cách " Serious"
5. Những tài liệu khoa học cho thây việc này là hoàn toàn có thể

Chương 2... Thế giới thứ 2 có thật?
Chúng ta luôn nghe kể về những câu chuyện hôn ma bóng quế, nhưng ngôi nhà ma quái, những tiếng gọi về đêm v.v

*Nổi tiếng nhất có những câu chuyện như đèo ba cô, về ba cô nữ xinh chết khi đang lái xe và lao xuống vực, sau này, những lái xe thường kể rằng luôn nhìn thấy ba cô gái nắm tay nhau trên vực, nó người bị tai bạn gia tăng do tránh họ và lao xuống vực đến nỗi người dân phải lập miếu thờ... Ảo giác của cánh tài xế do uống cafe quá nhiều chăng?

n
Bài liên kết :http://anhsaokhuya.net/diendan/showt...4610#post34610


Chuyện biệt thự dã quỳ
-Biệt Thự Dã Quỳ là một trong những biệt thự xưa nhất ở Đà Lạt, nếu không kể mấy căn biệt thự Tây có tuổi đến cả trăm năm. Ông chủ nhà này trước năm bảy lăm làm công chức cho Mỹ. Sau ngày giải phóng, ông không phải đi học tập, nhưng không có việc làm. Các con của ông, người thì di tản, kẻ vào Sài Gòn sinh sống. Chỉ còn vợ chồng cậu con út và hai ông bà ở biệt thự này
Cách đây bốn năm gì đấy… thì tai họa xảy đến cho gia đình anh Thành. Ông khách nghỉ trong căn phòng nhỏ cánh trái uống say, rồi hút thuốc thế nào lại làm bắt lửa sang giường. Người ta nói ông này làm đổ rượu đầy phòng nên lửa bắt cháy nhanh. Sàn nhà gỗ cháy lan sang nhà chính, thiêu tất cả mọi người trong nhà lẫn ông khách bất cẩn nọ. Nhà cũ, nhiều thứ bằng gỗ, nên lửa cháy lan nhanh… Mà ở khu vực đấy, hàng xóm cách nhau cả trăm mét, đến khi người ta biết ra, gọi cứu hỏa, rồi cứu hỏa đến, thì khối nhà bốn phòng đã cháy gần hết, còn nhà chính thì đã ra tro mất còn đâu.
“Vâng anh ạ. Nhưng có lẽ do họ chết thảm quá, cả mấy mạng người lớn trẻ con nên người ta đồn rằng ở đấy bây giờ có ma ám...

Đây là 2 câu chuyện khá tiêu biểu... vậy thật hư thế nào?

Chương 3. Những lời cảnh báo vô hình...


Tiếp tục
:eck(22):
Trả lời với trích dẫn



  #2  
Cũ 01-08-2012, 03:21 PM
dalatbeco dalatbeco đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 427
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Viết xong chắc đứng tim chết quá...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:10 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |