
21-07-2012, 10:34 AM
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 420
|
|
Hạ sang
Mỗi ngày em vẫn đến trường
Mỗi ngày vẫn ngắm con đường thân yêu
Hôm nnay bỗng thấy đăm chiêu
Phượng hồng chớm nở ve kêu rộn ràng
Xuân tàn thì đến hè sang
Bạn bè trường lớp ngày càng buồn hơn
Mùa hè sao thật ác nhơn
Làm ta hấp tấp lo ôn học bài
Để mà thi học kì hai
Thi xong lại phải chia tay bạn bè
Chiều nay ngồi ngắm ngồi nghe
Ngắm mây hai sắc nửa vàng nửa nâu
Nghe lòng bỗng thấy đâu đâu
Mùa hè mà tới vừa sầu lại vui
Lo âu một nỗi không vơi
Những mùa hè tới cuộc đời ra sao?
|