
01-08-2012, 09:20 AM
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 473
|
|
Truyện số 70 : Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi
[MUSIC]http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/truyen-hay/070-tr-ngay-thang-troi-theo-mua-la-roi.mp3[/MUSIC]
Duy à, nếu không định gì cả, thì lẽ ra đừng lôi em ra đường, đừng bắt em phải nghĩ. Hoặc ngược lại, chỉ việc nói "anh muốn"… Tại sao mất cả buổi tối vì một chuyện lẽ ra có thể đơn giản khủng khiếp? Em đã muốn hôn anh, muốn lắm. Nhưng tới lúc đi về, anh đã kịp làm em ghét anh kinh khủng.
|