Tôi yêu em lẽ nào em không biết
Tại sao em vẫn cứ mãi vô tình?
Khao khát này đành chôn kín, lặng thinh
Theo em mãi nghe đời sao buồn tẻ
Hỏi tại sao tôi yêu em đến thế
Đêm lạnh về mình tôi đếm sao đêm
Thầm nguyện cầu rằng tôi sẽ có em
Cho nhung nhớ lặng im vào kỷ niệm
Áng mây buồn lẻ loi màu tim tím
Trôi về đâu hỡi mây tím ngang trời
Có hiểu dùm, thầm lặng trái tim tôi
Bóng dáng ấy đã từ lâu ngự trị
Ôi tình yêu, sao ngươi quá huyền bí
Để bao năm ta vẫn mãi kiếm tìm
Mộng bàng hoàng chợt tỉnh vào giữa đêm
Thầm gọi mãi, tên người không chung mộng