
03-07-2012, 02:11 PM
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 11
|
|
Giận em
Ngồi đây anh nhớ đến em
Nhớ màu mắt biếc chẳng thèm ngó anh
Người đâu cứ ngó loanh quanh
Anh đây chẳng ngó lòng anh nao buồn
Giận em trời đổ mưa tuôn
Mây giăng khắp lối, có buồn không em?
Giá mà em liếc qua xem
Một tia nắng ấm bên rèm ngẩn ngơ
Giận em cứ mãi thờ ơ
Người đâu thấy ghét ngó lơ anh hoài
Thôi thì đôi ngã chia hai
Em không thèm ngó, trở hài anh đi
Tình yêu là cái chi chi
Không yêu cũng được, mắc chi phải buồn.
|