Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > VĂN HỌC - SÁNG TÁC > Bút ký - Hồi ký - Tự truyện
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Truyện cười ngẫu hứng, liên tục update và fix...
  #1  
Cũ 09-07-2012, 04:34 PM
timber timber đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 418
Mặc định Truyện cười ngẫu hứng, liên tục update và fix...

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

1. Trên một chuyến bay nọ có hai hành khách ngồi gần cửa sổ .Đi đưộc một lúc thì một ông kéo cửa sổ đưa tay ra ngoài rồi rút tay vào và nói:
- Đến Bắc Cực rồi!
- Người kia liền hỏi:
- Sao ông biết là đã đến Bắc Cực ?
Ông ta trả lời rằng:
- Vì khi rút tay vào tôi thấy tay lạnh và có tuyết
Lát sau ông này lại kéo cửa sổ đưa tay ra ngoài và nói:
- Đến Châu Phi rồi!
Ông kia hỏi:
- Sao ông biết ?
Ông ta trả lời:
- Vì khi rút tay vào tôi thấy tay nóng và lông tay bị cháy
Một lúc sau có người đến thông báo là máy bay sắp hạ cánh .Ông kia mới nói rằng:
- Tôi đố ông khi máy bay đáp xuống sân bay ông không cần nhìn mà chỉ đưa tay ra mà đoán được thì tôi khen ông hay .
Ông này đồng ý và khi máy bay đã hạ cánh ông này đưa tay ra rồi rút tay vào và nói:
- Đến Việt Nam rồi!
Ông kia trầm trồ thán phục và hỏi:
- Sao ông biết đã đến Việt Nam ?
Ông này mới trả lời rằng:
- Vì khi rút tay vào tôi phát hiện ra là mình đã bị mất đồng hồ!

.....


2. Trên đường về nhà sau bữa tiệc mừng năm mới, một anh chàng say mèm ngã xuống vũng nước. Có con chó ở đâu chạy đến liếm mặt anh ta.


- Thôi mà, em yêu! - Anh ta van nài. - Đừng van xin, đừng hôn hít anh... Anh hứa sẽ không uống rượu nữa đâu...


...


3. Một ông lão gặp cha xứ để xưng tội :

- Thưa cha, một tuần nay liên tiếp con đã làm tình rất nhiều lần với một cô gái trẻ đẹp mới 18 tuổi .
Cha xứ hỏi :
- Lần cuối cùng con xưng tội cách đây bao lâu ?
- Dạ con đã bao giờ xưng tội đâu ? Con theo đạo Phật mà !
Cha xứ từ tốn hỏi :
- Thế sao bây giờ con lại quyết định xưng tội, hẳn con áy náy lắm ?
- Đâu có . Chuyện này con kể cho khắp cả làng biết mà .

...


4. Có 3 ông nọ kể chuyện để chứng tỏ sự bình tĩnh của mình.

Ông thứ nhất kể:
- Một hôm đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ tôi bỏ về nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, đạp cửa phòng bật ra, tôi bắt gặp vợ tôi đang ở trên giường với một gã khác. Tôi móc súng ra nhưng tôi không bắn. Tôi là một người bình tĩnh!
Ông thứ hai kể:
- Một hôm đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ tôi bỏ về nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, đạp cửa phòng bật ra, tôi bắt gặp vợ tôi đang ở trên giường với một gã khác. Tôi móc súng ra nhưng tôi không bắn, tôi kéo ghế lại gần ngồi. Tôi còn bình tĩnh hơn anh!
Ông thứ ba kể:
- Một hôm đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ tôi bỏ về nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, đạp cửa phòng bật ra, tôi bắt gặp vợ tôi đang ở trên giường với một gã khác. Tôi móc súng ra nhưng tôi không bắn, tôi kéo ghế lại gần ngồi, và còn nói một câu: "Cứ tự nhiên đi!".
Lúc đó thì cả hai ông kia đều trầm trồ khen: " Anh đúng là người bình tĩnh nhất!"
Nhưng ông thứ ba ngắt lời và nói:
- Nhưng nếu như mà gã đó vẫn tiếp tục thì hắn mới đúng là NGƯỜI BÌNH TĨNH NHẤT!:yeuqua::yeuqua::yeuqua:
Trả lời với trích dẫn


Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:39 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |