Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Nhật Ký Online
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Uh, anh nhớ em đấy
  #1  
Cũ 09-07-2012, 01:02 PM
timber timber đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 418
Mặc định Uh, anh nhớ em đấy

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com


Hôm nay, lại vào blog, cái blog đã đóng cửa từ lâu rồi, bài viết đã ẩn gần hết rồi. Nhìn lại những comment ngày trước của em, đã từng muốn xóa , nhưng thôi, giữ lại. Giờ nhìn thấy chúng, lại tự cười : " ừ , anh nhớ em đấy "
Nhớ em thì đã làm sao, em có còn bên anh nữa đâu.Nhớ em , nhưng có lẽ giờ em đang vui , hoặc cũng có thể đang buồn vì một ai đó, nhưng chắc chắn đấy không phải là anh.
" Em sẽ sống tốt " , em đã nói vậy còn gì, đã quá rõ còn gì nữa, em sẽ sống tốt nếu không có anh. Phải không em.
Anh online, mệt mỏi. Để cái status: " đừng làm phiền " . Bạn bè không hiểu anh, họ vẫn vô tâm phá vỡ cái sự yên tĩnh mà anh đang cố xin từ họ. Họ trách anh- ko làm phiền sao còn hiện nick. Họ có biết đâu, nếu không hiện nick thì làm sao em biết anh đang online, làm sao em biết được anh cũng đang chờ một cái nick khác.
Ừ, anh nhớ em đấy . Một phút yếu mềm, nhớ em thì đã làm sao. Chẳng lẽ anh không có quyền có những giây phút yếu mềm, chẳng lẽ anh không có quyền được nhớ em nữa ư? Con trai cũng là người mà Ừ, anh nhớ em đấy.
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:24 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |