Thầy ơi...
Lớp trưởng về thông báo:
Giờ văn
Thầy vắng
Không hiểu từ lúc nào
rào rào
bàn tay vỗ...
Lặng nghe
Lặng nghe
Mấy ngày liền như thế
Bốn mươi tám bạn đủ cả
Mà sao lớp rộng thênh thang ?
Nhìn nhau
bàng hoàng
Thầy ốm rồi
bỏ trống những giờ văn !
Thầy ơi, mau khỏi thầy ơi
Dẫn chúng em đến cuộc đời bằng thơ
Tim thầy rộng lớn không bờ...
Trần Anh Thuận (Ninh Bình)
Thầy và học trò
Thầy gọi tụi nữ là con
Xinh xinh là đôi bím tóc
Thầy gọi con trai là nhóc
Suốt ngày tinh nghịch ham chơi
Con gái khúc khích cười hoài
Đặt con là ẩn số nhé
Phương trình bây giờ rất lạ
Nghiệm nào cũng đẹp xinh thôi
Thầy gọi tóc ngắn loai choai
Là định lí dài khó nhớ
Định lí phương trình cách trở
Thầy là một dấu tương đương
Lời thầy ấm những yêu thương
Nghe như nỗi niềm cổ tích
Học trò bên thầy tinh nghịch
Gọi thầy là bố kính yêu.
Nguyễn Hữu Hôn (Phú Yên)