Chia tay đồng nghiệp nghỉ hưu
Chia tay đồng nghiệp về nghỉ hưu
Sao cứ thấy lòng nghẹn ngào đến thế
Sự nghiệp anh làm trao cho tuổi trẻ
Mong muốn trưởng thành nay vẫn còn xa
Tuổi nghỉ hưu nhưng chưa phải đã già
Bạn vẫn phải dắt dẫn đàn con cháu
Kinh nghiệm bao năm thương trường tranh đấu
Để làm bài học cho con cháu mai sau
Ý tưởng ngày xưa nung nấu trong đầu
Nay truyền lại cho người sau bạn nhé
Cho dù biết rằng nhiều điều không thể
Nhưng không làm thì để đến bao lâu
Cuộc đời bạn có còn thiếu gì đâu
Hãy tận hưởng đi những gì có thể
Cho cuộc sống mỗi ngày vui hơn nhé
Cho thỏa lòng nỗi khó nhọc bấy lâu
Ngày mình cùng công tác với nhau
Chẳng có nhiều thời gian cùng trò chuyện
Để khi chia tay lòng lại thêm lưu luyến
Muốn nói nhiều mà chẳng nói được đâu
Bạn và tôi tuy không sống cùng nhau
Vẫn quý nhau bởi lẽ sống, tình người
Nghỉ hưu rồi thời gian sẽ rộng dài
Càng có dịp nghĩ về quá khứ
Nhiều cơ hội để tìm về bạn cũ
Cùng tri âm đàm đạo tâm tình
Dù thể nào vấn khuyên bạn giữ mình
Giữ cái sức, cái tình và cái đức
Giữ những gì đã hình thành chuẩn mực
Sống cuộc đời để con cháu thêm yêu
Thời gian còn chẳng biết được bao nhiêu
Cho cuộc sống thêm thật nhiều ý nghĩa…
NVBAO