![Cũ](cobalt/statusicon/post_old.gif)
24-07-2012, 04:02 PM
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 482
|
|
Xin lỗi vì con ở nơi xa
Người đi xa mãi thật rồi
Nơi đây cách trở, ngậm ngùi lệ rơi
Ngày còn đỏ hỏn trên nôi
Đôi tay người đã à ơi tháng ngày
Thay cha, chăm giấc ngủ đầy
Thay mẹ bế ẵm, vai gầy sáng hôm
Con đi chữ hiếu chưa tròn
Khăn tang chẳng thể vẹn toàn kế bên
Phút giã từ, người đã gọi tên
Mà sao con chẳng thể bên cạnh người
Khóc đi ! cho nhẹ mớ đời
Thứ tha con trẻ , phương trời cách xa
Chiều nay mưa cuốn hồn ta
Mang theo thương nhớ kết hoa tiễn người . (25-07)
|