Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Nhật Ký Online
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Em vẫn đợi
  #1  
Cũ 27-07-2012, 09:47 AM
eubia eubia đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 448
Mặc định Em vẫn đợi

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chúng mình yêu nhau đc bao lâu rồi hả anh? Hình như mới đc 2 tháng trong khoảng 5 tháng chúng mình quen nhau phải không anh? Ngày em quen anh anh là 1 kẻ thất tình. Còn giờ đây anh đã có em. Nhưng ...

Anh biết ko? Ngày trước anh rất nồng ấm, anh tâm sự vs em rất chân thành. Trong mắt em lúc đó anh là 1 đứa con trai đáng thương khi bị người mình yêu phản bội ngay trước mặt. Và rồi em đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi đc ở trong vòng tay anh, đc nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng, con tim em cũng như được sưởi ấm vậy. Nhưng cho đến hôm nay, em chợt nhận ra, em đã hiểu đc anh những gì, ngoài chuyện là em biết rằng anh yêu em? Ngày hẹn nhau đi chơi em ko đi đc, tối về em đã uống bia để rồi say. Anh biết nhưng anh có vẻ quá thờ ơ " Đau đầu thì chết đi cho hết đau". Anh có biết tin nhắn này của anh đã làm em như muốn điên lên ko? " Không có em anh vẫn sống tốt chứ? " " Anh không biết". Vậy cuối cùng trong anh, em là gì chứ? Những tin nhắn cũng chẳng đc nồng nàn yêu thương như trc' nữa. Anh cũng ko gọi điện vào mỗi trưa nữa ... Anh ốm mà em không đến thăm đc anh biết tim em như bị bóp nghẹt lại ko? ... Năm nay anh 12 rồi, có lẽ tất cả những yêu thương đều cần nén xuống để cho việc học đc tốt. Em cũng đã tự nhủ, mình phải cố lên, còn 10 tháng nữa thôi mà! Và như anh nói, chờ đợi là hạnh phúc, vậy để em sống trong cái hạnh phúc riêng mình 10 tháng nữa, để rồi hạnh phúc sẽ cho đôi ta, anh nhé! Với trái tim của 1 con bé mới 15t thì có lẽ nó quá mỏng manh để có thể vượt qua mọi sự tủi thân và ghen tị. Nhưng em sẽ cố, sẽ gắng hết sức mình, vì tình yêu trong em trao anh là tất cả. Em đã luôn tự nhủ lòng mình như vậy đấy, anh à! Nhưng đôi lúc ngừng lại, em thấy chạnh lòng biết bao nhiêu khi yêu anh, liệu em hiểu anh đc bao nhiêu? Nhưng em sẽ đợi, đợi đến 1 ngày em tự tìm ra đc anh nghĩ gì và anh cần gì. Thời gian còn dài, em tin là mình sẽ tới đc cái ngày đó. Vì em biết, anh cũng yêu em rất nhiều mà, phải không?

Nếu anh đọc được bài này, mong anh sẽ thả lòng mình ra 1 chút để em không còn chạnh lòng khi nghĩ về anh nữa. Em vẫn đang đợi anh đó. Vì thế trong 10 tháng tới, anh phải cố mà học cho thật tốt, đừng bận tâm gì hết anh nhé!

Em yêu anh !

"Sẽ tin một ngày có anh, luôn hạnh phúc với anh
Cause you angel in me"


L :tim: T
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:56 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |