Cái này là do một người bạn trên mạng share , thấy hay hay nên chỉnh sửa, tu bổ lại một chút, post cho mọi người thưởng thức .Có gì thiếu xót mong gia đình Băc- Nam hai bên lượng thứ cho ™ K T C ™
. Phần nào quen với cuộc sống miền Nam, nhưng vẫn nhớ miền Bắc
+) Con gái
Gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không. Anh ăn gì, uống gì.
Gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm.
Gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu
Gái bắc mình xỉn, nó gọi đt cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình.
Gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không.
Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ.
Gái bắc mà có chồng tòng teng, nó cắt ... luôn. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu.
Gái nam mà có chồng tòng teng. Nó đến phang con kia bét nhè luôn. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề gì.
Gái bắc mà ko hài lòng về chồng, cái mặt nó nặng như cái mâm. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đắn đo gì”. Bình đẳng giới mà
Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.Vì với nó,chồng đâu giống như chồng của gái Bắc
Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Có tiền thì mới được làm bồ, làm chồng nó. Mình sa cơ lỡ vận, nó chạy luôn.
Gái bắc thì khác. “Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người “. Mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình.
+) Lòng kiêu hãnh
Người Hà Nội mà bị ai đó chửi ngu thì cứ như là một con dao chọc ngay vào lỗ thủng trái tim.Suốt ngày chỉ muốn tìm mọi cách để chửi lại.
Dân Sài Gòn thì vị tha lắm, chẳng sao đâu, nghe nhiều thành ra quen. Chửi nó hoài mà cái mặt nó cứ trơ như không.
+) Mùa đông
SG: Ngực trần, vẫn cưỡi hon đa
Công an nó gọi, thì lấy áo ra mặc vào
HN: Khăn quàng đầy cổ, áo phủ đầy thân
Răng đập tay run, vẫn anh yêu nàng.
+) Cơn mưa:
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
+) Ăn mặc:
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
+) Đụng hàng:
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau
Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”
+) Giao thông:
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
+) Ăn sáng:
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: “Đi ăn sáng với tớ nhé?”
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi! (chuẩn ko cần chỉnh )
+) Uống bia:
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa
+) Tỏ tình:
Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”
Con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao”
Con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”
+) Tán gái:
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán
+) Phát triển dự án:
SG: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ?
HN: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền?
+) Cách sống
Người SG: câu cửa miệng " Biết sao không, nói nghe này " ( Bỗng dưng hỏi người ta biết sao không, mà chẳng biết là chuyện gì. Bó tay )
Người HN: Một là đi thẳng ngay vào vấn đề .Hai là từ từ rồi tiến :" tôi biết là sẽ rất khó nói, nhưng mà tôi vẫn cứ phải nói ra. thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà, anh đừng trách.Hãy thật bình tĩnh và kiềm chế trước khi nghe vấn đề này...."
Người SG: mắt kiếng, cây kiểng, con kiểng..
Người HN: mắt kính, cây cảnh, làm gì có con cảnh bao giờ
Người HN vào SG muốn ăn bồng bồng thì phải hỏi mua mận, muốn ăn mận thì phải hỏi mua mận Bắc hoặc mận Hà Nội. Mà thực ra, Hà nội lấy đâu ra mận. Toàn là từ Lạng Sơn, Bắc Giang mang về mà. SG không có phở mà chỉ có hủ tiếu. Những cục thịt kho trứng của SG to như cái nắm tay.
Người SG ra Hà Nội muốn cái li thì phải gọi là chén, muốn cái chén thì phải gọi là bát, muốn cái bát thì phải gọi là cái bát ô tô. Đi xe nhớ là phải phanh chứ không được thắng, nói xạo được nhưng không được nói dối. Ngoài đó người ta ghét người kiêu , còn chảnh bà cố thì vẫn không sao.
Người SG: ủa, đẹp bà cố,hay dở luôn, hay quá trời,..( chẳng biết bà cố thì đẹp chỗ nào không biết, đã hay lại còn dở )
Người Hà Nội: trời, đẹp quá,hay thật,hay thật đấy …( chẳng có tý cường điệu nào )
+) Nói chuyện
Người Sài Gòn: nói xong rồi mới nghĩ, nói tới đâu hiểu tới đấy.Không cần nói cũng hiểu
Người Hà nội: Nghĩ kỹ trước khi nói, nói xong, mấy ngày sau mới hiểu hết.
Người SG: có bồi, đầm, già , xì
Người Hà Nội có: Ji, Quy, Ka, Át
Người SG :có xị, chai, lít, củ..
Người HN: có trăm, triệu, chục triệu,..
+) Ăn uống:
SG: mời là phải ăn, không mời cũng ăn,ăn là phải hết
HN: mời không giám ăn, ăn không giám hết, thà chết đói để giữ xỉ diện
SG: ăn không cần mời, thích thì mỗi người 1 tô 1 góc, ai ăn sau người ấy dọn (trừ anh Papa ^_^ )
HN: ăn là phải mời, ngồi mới được ăn, ăn xong coi mà thu dọn chiến trường
SG: ngọt, chua, cay
HN: khoái vị vẫn là mặn
SG: nấu mỳ là phải có rau ( mỳ tôm, mỳ trắng + rau cải )
HN: có cũng được, mà không có thì hay hơn. Tốt thì đập vào quả trứng
+) " Mời bác dùng chè đi con "
SG : chè các kiểu : chè bắp, chè đậu,..( tuyệt )
HN : Nằm mơ à, chỉ có " trà " thôi.
Trà đá SG : chỉ cần không trắng như nước lã, không nhạt như nước lọc là ok.Miến phí mà.
Trà đá HN : một ly trà HN có thể pha được 5 ly trà đá SG, giá 5 trăm. Uống trà để thưởng thức chứ không phải giải khát.
+) Cà phê:
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Sài Gòn: Đt Cafe + ít sữa + đá + đá + đá … + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng … chan vào cafe uống ? hết lại có thêm (không cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc
+) Giàu có:
Bạn được coi là giàu có khi…
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
+) Giầy vớ:
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
+) Khách đến nhà
HN: mời bác uống chè
SG: Mày sang nhà cô Tám lấy cho ba mấy chai nước ngọt coi.
+) Thời khóa biểu
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn