Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > GIẢI TRÍ > Phòng Tán Dóc
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

như thế này mới là con gái nè;);))
  #1  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
bsff20 bsff20 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 422
Mặc định như thế này mới là con gái nè;);))

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ.
Sống trên đời phải hống hách kiêu sa.
Bước chân đi phải dẫm nát ngọc ngà.
Và trái tim phải hóa thành sỏi đá

:bup-bup::bup-bup::bup-bup:

***

Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
Chút lạnh lùng và một chút kiêu sa
Dẫu cho có bão tố phong ba
Làm thân con gái như ta ....thì đừng......
:no-no::no-no::no-no:

***

Làm con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
Làm con gái phải biết tha biết hận
Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
:yeu-qua::yeu-qua::yeu-qua:

***

Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngộ nghĩnh kiêu sa
Sống phải có chút gì là tàn nhẫn
Không bao giờ quỵ luỵ dưới chân ai
:hoan-ho::hoan-ho::hoan-ho:


***

Làm con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
Sống phải biết vị tha độ lượng
Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
:tim2::chet-nay::chet-nay:


***

Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ
Sống trên đời phải hống hách kiêu sa
Trên người phải đeo đủ thứ ngọc ngà
Sau lưng phải thật nhiều người theo đuổi
:hat::hat::hat:


***

Làm con gái phải coi thường danh lợi
Để cho nó tự đến với mình
Làm con gái phải vững bước tự tin
Im 1 chỗ để tự trai tìm đến
:run::run::run:

***

Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
Làm con gái không tôn thờ ai cả
Nhưng YÊU ai dâng cả trái tim mình....

:eck(28)::eck(28)::eck(28):


***

Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
dongthanhqn dongthanhqn đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 481
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

:-? ngang tàn vậy sao
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
tritinh tritinh đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 440
Mặc định

con gái thời này là thế đấy
như thế này vẫn chưa ăn thua đâu bạn ạ)
con gái là thế nếu không như thế thì nó đã chẳng như thế)
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
truongthanhthuduc truongthanhthuduc đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 404
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

kinh quá , cái này chắc mời anh ktc vô làm việc. để con gái ngang tàn vậy vô rum thì chắc con trai rum này chết chắc (
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
kim-ef kim-ef đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 422
Mặc định

hihi cứ mời vào bọn này tiếp hêt,chém từ trên xuống k chừa một ai!!!!!!!!!!!!!
chỉ sợ ktc mê mẫn thì...))
KTC nhẩy?
Trả lời với trích dẫn



  #6  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
quan_huynh74 quan_huynh74 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 454
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

chẵng lẽ 4r lại để thua con gái thế này ah?
oài!
boy thời này.......................kém thật!
k đỡ được!
:>":>"
Trả lời với trích dẫn



  #7  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
spn spn đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 436
Mặc định

O ni mới gọi là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh nà ,k:
Trả lời với trích dẫn



  #8  
Cũ 03-08-2012, 03:32 PM
ld-py ld-py đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 423
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

eo ơi con gái j mà như con trai thế thì
Trả lời với trích dẫn



  #9  
Cũ 03-08-2012, 03:33 PM
accap accap đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 443
Mặc định

cây mún lặng mà gió chẳng dừng , sợ chị em quá
Trả lời với trích dẫn



  #10  
Cũ 03-08-2012, 03:33 PM
vhktuan vhktuan đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 411
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Em ơi em ác lắm nè
Nhưng anh chẵn phải hạng vừa đâu em...
Anh mà khuất phụ dưới em ...
thì thôi tốt nhất anh đi cho rui

Nhưng em chớ có vội mừng
Em loan tin nhảm anh trừng trị em
Em đừng bép xép lắm lem
Anh đây nỗi máu em die la xiềng

Thây anh Vừa đẹp vừa hiền
Nhưng khi nỗi máu ai phiền hơn ai
Anh đây chẵn thích tối ngày
Đối mặt với vợ rỏ là chằng tinh..

Anh thì luôn thích lưu linh
Đi đâu cũng có em theo bít đường
Lúc trước em phận vợ hiền
Anh đây mới cưới bây giờ hiểu ra ..

Cợp già còn giả nai tơ
Anh cho một chận cọp đi thiên đàn
Thế là hết chứng hung tàn
Nhân gian yên ổn anh thêm nhiều vờ ( vợ ..) :X:X:X
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:43 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |