Ngày xưa ta chưa biết có cái ngày mười bốn của tháng hai ngày tình yêu cháy bỏng, hun hút sâu diệu vợi trái tim mình.
Một buổi chiều ngu ngơ và vụng dại biết yêu là thật trái tim run thưở ấy, một thời.
Tình yêu thuở nào cũng có người yêu ai bảo rằng không ngày tình yêu một thời ít ai nhắc đến khoai lang hơn hoa hồng thuở xưa nghèo tình yêu nép mình như hạt mưa cuối đông.
Hạt mưa cuối đông gối sầu lên thu vàng sắc lá Chờ biệt ly hạ về Mùa xuân tin yêu ở lại Ngày mười bốn của tháng hai Tình yêu về trong khuy áo em khâu trên đôi tay em gầy hoa nở Valentine. :motngoc:
Valentine .. không tình yêu
Mấy đứa rủ nhau
Tự chiêu đãi mình bằng những điều xa xỉ
Ăn uống tả tơi
Hát hò ầm ĩ
Vào những nơi dành riêng chỉ ... hai người
Valentine thiếu những nụ cười
Của một người mình yêu tha thiết
Nhưng cũng không cần biết
Vì tình yêu vẫn hiện hữu quanh mình
Bằng nụ cười của ai đó thật xinh
Bằng tiếng nhạc xập xình quán hát
Bằng cơn gió nhẹ đùa qua mái tóc
Và ánh mắt nhìn .. tha thiết của... người dưng
Ôi cái ngày va lung tung
Nó làm mình bỗng chốc thành ngơ ngẩn
Nó làm mình trở lên rồ man tíc
Trên con phố đông người
Nó làm mình giống một kẻ rong chơi
Nơi sắc màu tình yêu tràn ngập
Ngọt ngào sô cô la,
Rộn ràng nhịp đập
Ngọn nến lung linh lấp lánh sắc hồng
Bài hát tình yêu "Dẫu có lỗi lầm"
Tặng riêng ai hay dành cho tất cả?
Mà giọng hát dịu dàng tha thiết quá
Để ai chợt xôn xao với cảm xúc ngọt ngào
Valentine không- tình- yêu
Tự tặng cho mình những điều giản dị
Tự tặng cho mình những điều xa xỉ
Và quên đi những tin nhắn ... không màu!