Bạn ơi,bạn có nghe những gì tôi đang nói
Rằng bây giờ tôi nhớ bạn biết bao nhiêu
Con tim tôi luôn mong chờ một điều
Rằng bạn nói cũng nhớ tôi nhiều lắm.
Bạn biết không?Những gì tôi đang viết
Không phải vớ vẩn,không phải vu vơ
Xin bạn hãy hiểu một điều rằng
Những gì tôi viết bằng trái tim tôi đó.
Bạn biết không?Tôi luôn yêu bạn
Dù bạn ghét,bạn chẳng cần tôi
Vì hình ảnh bạn đã sâu trong tiềm thức
Trong trái tim bé nhỏ của tôi rồi.
Bạn biết không?Tủi thân tôi đã khóc
Khóc nhớ bạn yêu ban biết bao
Chỉ mong rằng một ngày bạn sẽ hiểu
Trái tim tôi cần bạn như thế nào.
Bạn biết không?Mưa rồi sẽ nắng
Những giận hờn rồi cũng sẽ qua đi
Tôi tin rằng một ngày bạn sẽ hiểu
Trái tim này dành tặng bạn mà thôi!!!
Có những lúc em bồn chồn tự hỏi
Anh đáng yêu hay đáng ghét hỡi người
Mà sao anh làm lòng em bối rối
Bật thành thơ nhưng chẳng đầu đuôi
Em giận gió cuốn hết lá vàng rơi
Để thơ em ùa theo chạy vụt mất
Ghét anh lắm sao tỏ tình cùng gió
Thổi đến em làm người ta chơi vơi
Lúc em dỗi giọt buồn đậu trên môi
Hãy kệ đấy cho em làm thơ anh nhé
Đừng gian nữa anh xin lỗi mà cô bé
Ôi nụ hôn làm tan nát ! ghét anh ghê.